Phật giáo quận 4 ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho quỹ mua vắc-xin Covid-19

Phật giáo quận 4 ủng hộ hơn 100 triệu đồng cho quỹ mua vắc-xin Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 15-6, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Phật Bửu, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 4 đã trực tiếp trao số tiền 101 triệu đồng dành mua vắc-xin Covid-19 đến đại diện Ủy ban MTTQVN quận 4.

Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4 cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Trị sự đã vận động các tự viện và Tăng Ni, Phật tử trong quận để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Sau một thời gian ngắn, 101 triệu đồng đã được Ban Trị sự vận động, dành cho quỹ mua vắc-xin Covid-19 gởi đến Ủy ban MTTQVN quận 4.

Đại diện Ủy ban MTTQVN quận 4 ghi nhận sự đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN quận 4

Đại diện Ủy ban MTTQVN quận 4 ghi nhận sự đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN quận 4

Thay mặt chính quyền, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN quận 4 cảm ơn toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong quận đã ủng hộ tiền mua vắc-xin, cùng với đó là nhiều hoạt động đồng hành cùng chính quyền phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống cho người dân khó khăn trong mùa dịch và các khu cách ly.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày