Phật giáo quận 8 hỗ trợ người dân ở trọ gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19

Thượng tọa Thích Lệ Quang đến Bệnh viện quận 8 tặng quà hỗ trợ
Thượng tọa Thích Lệ Quang đến Bệnh viện quận 8 tặng quà hỗ trợ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8, 9-9, Ban Trị sự Phật giáo quận 8 đã tiếp tục công tác thiện nguyện, hỗ trợ người dân ở trọ gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.

Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8; Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang (phường 16, quận 8) đã kết hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ 50 phần quà cho các hộ dân ở nhà trọ. Mỗi phần gồm 10 ký gạo, 1 túi rau, củ, quả và 200 nghìn đồng tiền mặt.

Tổng trị giá của đợt tặng quà này là 20 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Chơn Tịnh tặng quà đến người dân khu nhà trọ
Thượng tọa Thích Chơn Tịnh tặng quà đến người dân khu nhà trọ

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo quận 8 cũng tiếp nhận từ Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên: 65 phần quà, mỗi phần gồm 5 ký gạo, túi rau, 1 thùng mì, 1 hộp bánh, 1 vĩ trứng để trao tặng lực lượng y, bác sĩ Bệnh viện quận 8; 100 phần quà (gồm gạo, bánh, rau, củ, quả) cùng 600 suất cơm, 1,5 tấn rau phát cho các hộ khó khăn tại phường 4, quận 8 và Bệnh viện quận 8, với tổng trị giá 52 triệu đồng.

Chuẩn bị an toàn trước khi đi hỗ trợ cho bà con khu phong tỏa, cách ly
Chuẩn bị an toàn trước khi đi hỗ trợ cho bà con khu phong tỏa, cách ly

Đại đức Thích Trung Minh cũng hỗ trợ 4.000 suất cơm tặng cho các bệnh viện và người dân khó khăn trên địa bàn quận 8, tổng trị giá 64 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm Phật tử: cô Lưu Tuyết, bà Lê Dung, ông Đạt cũng đã cúng dường thực phẩm đến 15 tự viện bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tổng trị giá 18 triệu đồng.

Hỗ trợ quà đến chùa Huệ Lâm (quận 8) đang nằm trong khu vực bị phong tỏa
Hỗ trợ quà đến chùa Huệ Lâm (quận 8) đang nằm trong khu vực bị phong tỏa

Đây là những phần quà vô cùng thiết thực nhằm giúp cho bà con vượt qua khó khăn, trong tình hình dịch bệnh kéo dài, góp phần hỗ trợ cho công tác an sinh trên địa bàn quận 8.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày