Phật giáo tỉnh Quảng Nam họp bàn tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam niệm Phật cầu gia bị
Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam niệm Phật cầu gia bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 21-10, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp thảo luận tổ chức lễ tưởng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại tỉnh Quảng Nam.

Tại cuộc họp, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thống nhất kế hoạch tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN tại tỉnh Quảng Nam theo tinh thần Thông bạch đặc biệt số 259/TBĐB-HĐTS của Hội đồng Trị sự: Treo Phật kỳ rủ, thiết lập hương án, di ảnh của Đức Pháp chủ và tổ chức lễ tưởng niệm vào lúc 9 giờ ngày 24-10-2021 (19-9-Tân Sửu) tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ).

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Riêng tại các cơ sở chùa trong tỉnh đồng thời cử chuông trống Bát nhã và niệm Phật đúng vào thời điểm Giáo hội tổ chức lễ tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Thiện Thành chủ trì phiên họp

Hòa thượng Thích Thiện Thành chủ trì phiên họp

Về lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN với chủ đề “40 năm GHPGVN: Hội nhập và phát triển cùng đất nước” sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ, ngày Chủ nhật 7-11-2021 bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQVN và các điểm cầu trụ sở Ủy ban MTTQVN 63 tỉnh, thành phố.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Các tỉnh thành, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lễ tại trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh (14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày