Phật giáo TP.HCM họp triển khai Phật sự

GNO - HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp Ban Thường trực, các ban, ngành nhằm triển khai các Phật sự của Phật giáo TP vào sáng nay, 26-9, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10.

Tham dự họp có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP, chư tôn đức các ban, ngành, Văn phòng BTS…

ANH BTS (2).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp giao ban

Tại buổi họp, chư tôn đức thảo luận công tác hoàn thiện nội thất Việt Nam Quốc Tự. Hiện nay, Ban Thi công đang thực hiện công đoạn: sơn, lắp - ốp trần, ốp tường chánh điện, lợp mái trước Việt Nam Quốc Tự. Phần bảo tháp Việt Nam Quốc Tự đang thi công tầng 1, tuần tới sẽ đến tầng 2.

Chư tôn đức Ban Thường trực cũng thống nhất, ngày 19-9 Âl tới (công trình tròn 2 năm ngày khởi công tái thiết Việt Nam Quốc Tự) sẽ thực hiện khóa lễ tụng niệm tại chánh điện mới - nơi tôn trí Đức Phật Thích Ca bằng đồng với tính chất nội bộ, lễ an vị chính thức sẽ được thực hiện trang nghiêm vào cuối năm nay.

Một số công tác Phật sự cũng được chư tôn đức bàn bạc, thảo luận như: Công tác Văn phòng BTS PG TP liên quan đến quản lý Tăng sự, các Phật sự tại Bát Bửu Phật đài (H.Bình Chánh) do BTS PG TP quản lý, công tác chuẩn bị khóa Bồi dưỡng trụ trì 2016, về công tác đóng công tác phí của BTS PG quận, huyện...

ANH BTS (3).JPG

Chư tôn đức tham dự buổi họp giao ban vào sáng nay tại Văn phòng BTS

Về công tác chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN do TƯGH kết hợp BTS PG TP tổ chức từ ngày 1 đến 5-11 tại TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng chỉ đạo Văn phòng BTS mời Ban Tổ chức Đại lễ, các tiểu ban được phân công có cuộc họp vào sáng ngày 3-10 tới, tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang nhằm báo cáo tiến độ các kế hoạch công tác chuẩn bị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.
Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.

Thông tin hàng ngày