Phật giáo TP.Sa Đéc trao tặng các nhu yếu phẩm tại khu cách ly

Đoàn Phật giáo TP.Sa Đéc trao tặng quà tại khu cách ly khóm 2, phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp
Đoàn Phật giáo TP.Sa Đéc trao tặng quà tại khu cách ly khóm 2, phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-7, đoàn thiện nguyện Phật giáo TP.Sa Đéc do Thượng tọa Thích Chơn Trí, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Sa Đéc làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Tăng Ni đến tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại khu cách ly vì dịch bệnh.

Đoàn đã trao 1,2 tấn gạo, 125 thùng mì đến bà con tại khu cách ly khóm 2, phường 1, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Cùng ngày, Thượng tọa Thích Chơn Trí cũng đã đến trao tặng 200 kg gạo, 25 thùng mì và 20 bao thư tiền mặt đến 15 hộ gia đình nghèo tại khu cách ly phường An Hòa, TP.Sa Đéc.

Thượng tọa Thích Chơn Trí trao quà tại khu cách ly phường An Hòa, TP.Sa Đéc

Thượng tọa Thích Chơn Trí trao quà tại khu cách ly phường An Hòa, TP.Sa Đéc

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch và san sẻ phần nào khó khăn với bà con trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày