Phật tử thiền viện Vạn Hạnh và chùa Linh Thứu trao quà đến học sinh, những hộ khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 5-11, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã dẫn đoàn Phật tử đến chùa Svay tại xã Ninh Điền, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để cứu trợ.
Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà đến hộ nghèo - Ảnh: CTV

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà đến hộ nghèo - Ảnh: CTV

Đoàn đã trao quà đến 150 hộ dân người Khmer khó khăn tại địa phương; đoàn đến chùa Quan Âm (chùa lá) thuộc Thành Long, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh giúp đỡ cho 50 hộ nghèo tại đây.

Mỗi phần quà đoàn hỗ trợ trị giá 600 ngàn gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt 150 ngàn.

Dịp này, đoàn cũng cúng dường 2 chùa 20 triệu đồng. Tổng giá trị chuyến đi thiện nguyện này là 170 triệu đồng do các mạnh thường quân và Phật tử trong, ngoài nước ủng hộ.

Ph.V

* Cùng ngày, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, trú trì chùa Linh Thứu (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và nhóm Quỹ “Gạo yêu thương” thăm, tặng quà tại Mái ấm chùa Phật Bửu (xã Ninh Thọ, TX. Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Trao học bổng cho học sinh hiếu học

Trao học bổng cho học sinh hiếu học

Theo đó, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà là các nhu yếu phẩm đến 45 cháu nhỏ cơ nhỡ đang sống tại Mái ấm chùa Phật Bửu; trao học bổng cho 5 học sinh nghèo hiếu học, trị giá mỗi học bổng là 500.000 đồng. Tổng giá trị quà và trao học bổng khoảng 5 triệu đồng.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày