Phật tử TP.Đà Nẵng tặng quà vùng lũ Quảng Bình

GNO - Trong hai ngày 19,20-10, đoàn Phật tử chùa Phổ Hiền và chùa Pháp Hội, TP.Đà Nẵng do NS.TN Hạnh Tâm, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh, trụ trì chùa Phổ Hiền, ĐĐ.Thích Tuệ Đức, tri sự chùa Pháp Hội hướng dẫn các Phật tử đến thăm và tặng quà đồng bào bị thiệt hại do trận lũ vừa qua tại hai xã: Thái Thủy và Văn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

anh 03.JPG

NS.TN Hạnh Tâm trao quà đến các hộ khó khăn do lũ lụt

Đoàn từ thiện đã trao tặng cho nhân dân xã Thái Thủy 300 phần quà và tiền mặt, mỗi phần 300 ngàn đồng. Tại xã Văn Thủy, đoàn trao tặng 300 phần quà và tiền mặt, mỗi phần 300 ngàn đồng.

Tổng số tiền trong chuyến từ thiện do Phật tử và các doanh nghiệp đóng góp hơn 180 triệu đồng.

Phật tử trong đoàn cũng đã ủng hộ đến 4 gia đình có người thiệt mạng trong lũ ở huyện Lệ Thủy gồm: ông Mai Văn Vẽ, trú thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy; ông Trần Thanh Văn, thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy; ông Huỳnh Tấn Mai, tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Giang; ông Hoàng Thanh Hải, thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, mỗi gia đình được hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

anh 05.JPG

600 phần quà từ đoàn từ thiện cchia sẻ tại 2 xã thuộc H.Lệ Thủy, Quảng Bình

anh 06.JPG
Phật tử Đà Nẵng tặng quà đến các hộ bị lũ lụt

Ông Trần Đức Phong, Chủ tịch UBND xã Thái Thủy cho biết: “Trong trận lũ ngày 14 đến 16-10, toàn xã có 191 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, hơn 71,5 tấn lúa bị hư hại, gần 200 gia súc bị chết, 3 vạn con gia cầm bị cuốn trôi, 2 hồ đập bị vỡ, hơn 50 ha hoa màu bị hư hại, 25 ha ao hồ nuôi cá bị phá vỡ, ước tính thiệt hại hơn 13 tỷ đồng…”

Theo ông Đỗ Văn Ruya, Chủ tịch UBMTTQVN xã Văn Thủy, toàn xã ước tính thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.                                                       

 Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày