Phố cổ Hội An trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Tối 14-4 ÂL (31-5-2015), BTS GHPGVN TP.Hội An đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 tại chùa Pháp Bảo (đường Hai Bà Trưng).

>> Về phố cổ Hội An, ngắm 7 hoa sen trên sông Hoài

h.an15.jpg


Quang cảnh buổi lễ diễn ra tối 14-4-Ất Mùi

Quang lâm  tham dự có HT.Thích Hạnh Niệm, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh Quảng Nam, cố vấn BTS PG TP.Hội An; TT.Thích Hạnh Hoa, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hội An; TT.Thích Hạnh Nhẫn, UVTT BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh, Phó BTS PG TP.Hội An; HT.Thích Giải Trọng, UVTT BTS, Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh; HT.Thích Như Phẩm, UV BTS PG tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường TCPH Quảng Nam; TT.Thích Đồng Mẫn, UV BTS PG tỉnh, Phó BTS PG TP.Hội An; NS.Thích nữ Ánh Liên, Phó BTS PG TP.Hội An, cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo đồng bào Phật tử các giới, các cơ sở tự viện trong TP.Hội An về tham dự.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức chào Quốc kỳ và Phật kỳ và Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ HĐCM do HT.Thích Hạnh Niệm tuyên đọc.

Tiếp theo là diễn văn Đại lễ Phật đản do TT.Thích Hạnh Hoa đọc và thư chúc mừng của Chủ tịch UBMTTQVN TP.Hội An được NS.Thích nữ Ánh Liên đọc.

h.an16.jpg
Lễ đài trang nghiêm

h.an13.jpg
Nghi thức Kính mừng Khánh đản do BTS PG TP.Hội An tổ chức

h.an04.jpg
Đông đảo Phật tử về dự

Sau chương trình là lễ rước Phật đản sinh diễu hành qua các đường trong phố cổ đến bờ sông Hoài để thực hiện phóng sanh đăng.

Trong tuần lễ Phật đản, PG TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động như hát mừng Khánh đản do các em đoàn sinh GĐPT TP.Hội An thực hiện, diễu hành xe đạp, đua ghe ngang…

h.an23.jpg
Đoàn xe đạp hoa mừng Phật đản trên phố cổ Hội An

h.an25.jpg
Khách Tây cũng hoan hỷ tham gia mừng Khánh đản

h.an31.jpg
Đua ghe ngang trong tuần lễ Phật đản tại Hội An

Thông Từ - Thông Tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày