Phú Yên: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Tăng, Ni các tự viện Phú Yên tại chùa Bảo Tịnh
Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Tăng, Ni các tự viện Phú Yên tại chùa Bảo Tịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-4 Âm lịch, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên đã trang nghiêm tổ chức khai khóa An cư kiết hạ thường niên tại chùa Bảo Tịnh (TP.Tuy Hoà).
Chư Tăng thực hiện nghi thức tác pháp
Chư Tăng thực hiện nghi thức tác pháp

Tại chánh điện, sau khi niêm hương bạch Phật, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; các thành viên Ban Chứng minh, Ban Trị sự, cùng Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh thực hiện nghi thức tác pháp an cư.

Được biết, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo Phú Yên có 370 hành giả an cư, với 200 chư Tăng và 170 chư Ni.

Sau khi làm lễ tác pháp khai hạ chung, các hành giả trở về địa phương, theo sự tổ chức của Ban Trị sự cấp huyện, kết giới, lập trường hạ an cư tại mỗi huyện thị thành tương ứng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban đạo từ sách tấn các hành giả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban đạo từ sách tấn các hành giả

Tại lễ khai hạ, Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ có lời giáo huấn đến với toàn thể hội chúng về tầm quan trọng của 3 tháng an cư, tạo cơ hội để sống chung, trao đổi kinh nghiệm trong đời sống tu học và hành đạo cùng nhau.

Chư Ni tham dự
Chư Ni tham dự

Hòa thượng cũng nhắn nhủ đến mỗi Tăng, Ni trong thời gian này cần ôn lại những giáo pháp, để nối tiếp sự nghiệp của Tổ sư Liễu Quán, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ thiền môn, trang nghiêm Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày