Chùa Ân Hậu trao 500 suất quà cho học sinh vùng biên giới

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 16-1, Đại đức Thích Đạo Ngộ dẫn đầu đoàn Hội từ thiện Thiện Hạnh - chùa Ân Hậu (xã Nghi Đức, TP.Vinh) cùng Phòng PA02 - Công an tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Minh Giang tổ chức chương trình “Tết ấm vùng cao” tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Theo đó, đoàn đã trao 500 suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Tri Lễ và các điểm trường mầm non thuộc xã.

Các phần quà gồm quần áo ấm, giày dép, sách vở, sữa, một số đồ dùng phục vụ sinh hoạt cho học sinh bán trú và các nhu yếu phẩm khác, mỗi suất trị giá hơn 300.000 đồng.

Trao và tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Tri Lễ

Trao và tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Tri Lễ

Được biết, đây là các điểm trường chưa có điện lưới quốc gia, xa trung tâm xã, giao thông đi lại rất khó khăn, 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Mường Lống.

Tổng giá trị hiện vật và tiền mặt thực hiện chương trình gần 200 triệu đồng.

Thời gian qua, Hội từ thiện Thiện Hạnh đã tổ chức nhiều chương trình trao tặng quà cho học sinh và hộ nghèo tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Từ nay đến Tết Tân Sửu, đoàn tiếp tục trao và hỗ trợ 300-500 suất quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách - góp phần chia sẻ, động viên bà con dịp xuân mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày