Q.Tân Phú phổ biến “chính sách đặc thù TP.HCM ”

GNO - Sáng ngày 29-6, tại Văn phòng BTS GHPGVN Q.Tân Phú (chùa Hạnh Nguyện) đã diễn ra buổi nói chuyện, tuyên truyền Nghị quyết 54/2017/QH14 về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Buổi nói chuyện do ông Võ Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Q.Tân Phú trình bày; cùng với sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Tân Phú tham dự.

Về phía Phật giáo Q.Tân Phú có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Tân Phú, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện tham dự.

HMT (3).jpg

Ông Võ Văn Thành trình bày về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

Ông Võ Văn Thành đã diễn giải chi tiết đến chư tôn đức Tăng Ni về nội dung Nghị quyết 54/2017/QH14 của việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghị quyết gồm 8 điều: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Quản lý đất đai; (4) Quản lý đầu tư; (5) Quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; (6) Cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý; (7) Áp dụng pháp luật; (8) Điều khoản thi hành.

Theo đó, ông Thành hy vọng Tăng Ni Q.Tân Phú sẽ hiểu hơn về chính sách đặc thù phát triển thành phố, và đồng hành cùng với chính quyền quận nhà nói riêng và thành phố nói chúng trong mọi hoạt động xã hội, phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Được biết, trước buổi nói chuyện này, chư Tăng Q.Tân Phú vân tập tại chùa Hạnh nguyện tiến hành lễ bố-tát tập trung theo định kỳ một tháng 2 lần, thực hiện nghiêm túc tinh thần hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

T.Minh Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày