“Quà tặng cho sự sống”

Giác Ngộ - TT.Thích Minh Thuần, 56 tuổi đời, 36 hạ lạp, trụ trì tịnh xá Ngọc Hạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, viên tịch ngày 7-9-2011 (mùng 10-8-Tân Mão) sau một cơn bạo bệnh.
TXTT.jpg

Lúc sinh tiền, Thượng tọa có tâm nguyện được hiến xác thân tứ đại của mình cho việc nghiên cứu khoa học y học. 

Thể theo di nguyện của Thượng tọa, sau buổi lễ cầu siêu trang trọng và xúc động tại tịnh xá Trung Tâm, Q.Bình Thạnh (ảnh), chiều cùng ngày, di thể Thượng tọa đã được bộ phận Giải phẫu học Trường Đại học Y-Dược TP.HCM tiếp nhận trong sự tiễn đưa bùi ngùi của đông đảo Tăng Ni, Phật tử thuộc hệ phái Phật giáo Khất sĩ.


“Công viên quả mãn”. Gương sáng vì Đạo, vì Đời của TT.Thích Minh Thuần đến tận lúc trở về với cát bụi chính là món “Quà tặng cho sự sống” mang ý nghĩa xả ly.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày