Quảng Nam: Đặt đá xây dựng giảng đường chùa Tân Bình

GNO - Chùa Tân Bình (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi giảng đường vào sáng 27-2 vừa qua.

Quang lâm chứng minh và chú nguyện có ĐĐ.Thích Viên Trừng, Phó Thư ký kiêm CVP BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Phú Ninh cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa lân cận và đông đảo Phật tử về tham dự.

datdaqn.jpg


Chư tôn đức Tăng Ni thực hiện các nghi lễ tại buổi đặt đá xây dựng

Chùa Tân Bình thành lập vào năm 1963, được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ tại thôn Vân Hà, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây thuộc vùng quê hẻo lánh, khô cằn, đời sống của bà con Phật tử rất tâm đạo và hiếu nghĩa.

Hằng ngày, sau những giờ lao động cực nhọc, bà con lại vào chùa lễ Phật tụng kinh, mong sao cuộc sống được ấm no, an lạc.

Năm 2010, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà, ĐĐ.Thích Hải Ân (tốt nghiệp TCPH khóa V tại Trường Phật Học Quảng Nam) về đây hướng dẫn Phật tử tu học. Qua thời gian về đảm nhận trụ trì, chùa Tân Bình ngày càng phát triển, nhu cầu sinh hoạt, tu học Phật pháp của Phật tử ngày càng đông.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của Phật tử - cần phải có một ngôi giảng đường để tu học ổn định nên Đại đức trụ trì cùng bà con Phật tử nơi đây quyết tâm xây dựng ngôi giảng đường với kinh phí dự toán trên 500 triệu đồng.

Phần lớn kinh phí xây dựng nhờ vào sự trợ duyên chú nguyện của chư tôn đức Tăng, Ni và kêu gọi sự phát tâm cúng dường của đạo hữu Phật tử thập phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày