Quảng Nam: Khóa tu "Một ngày an lạc", kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn xuất gia

Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” dành cho Phật tử
Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” dành cho Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-3, nhân kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn xuất gia, Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” dành cho Phật tử thuộc cụm trung của huyện tại chùa Giác Nguyên (số 42 Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Hà Lam).

Khóa tu có sự tham dự của Phật tử các chùa, thuộc đạo tràng tu học cụm trung gồm: Chùa Hiền Lương, Bình Khương, Giác Thanh, Bảo Châu, Huệ Quang, Tất Viên, Tư Chánh, Giác Quang và chùa Giác Nguyên…

Tại khóa tu, Đại đức Thích Hạnh Quả, Ủy biên Ban Trị sự tỉnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Thăng Bình cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa đã thực hiện nghi thức truyền giới Bát Quan trai đến toàn thể hội chúng, nguyện nương giới pháp thọ nhận tu tập trong một ngày.

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tìm chân lý giải thoát, hội chúng đã đón nhận bài pháp “Ý nghĩa xuất gia” do Đại đức Thích Vinh Thông, Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam thuyết giảng.

Phật tử huyện Thăng Bình tham gia khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Giác Nguyên

Phật tử huyện Thăng Bình tham gia khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Giác Nguyên

Buổi trưa, chư tôn đức Tăng Ni cùng đại chúng thực hiện nghi thức quá đường, thọ trai trong chánh niệm. Đầu giờ chiều, hội chúng trì tụng kinh chú, hành thiền, huân tu theo pháp xuất gia.

Cũng tại khóa tu, Ban Tổ chức đã xây dựng chương trình mạn đàm Phật pháp nhằm giải đáp những thắc mắc về giáo lý Phật pháp cho hàng Phật tử tại gia, giúp người tham dự khóa tu được hanh thông trong quá trình hành pháp tu tập, tăng trưởng đạo nghiệp, đạt được thiện duyên tiến tu trên đường đạo theo Chánh pháp Như Lai…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày