Quảng Nam: Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Phước Sơn (X.Duy Hải, H.Duy Xuyên)

Các em Phật tử múa dâng hoa trong lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Phước Sơn
Các em Phật tử múa dâng hoa trong lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Phước Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-7-Quý Mão (26-8-2023), chùa Phước Sơn (X.Duy Hải, H.Duy Xuyên) đã tổ chức đại lễ Vu lan - Báo hiếu với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: lễ cài hoa hồng, thắp nến tri ân, tiệc buffet chay...

Buổi lễ có sự tham dự của chư Tăng chùa Phước Sơn, tổ đình Vạn Đức (TP.Hội An) cùng hơn 400 tín đồ Phật tử trong và ngoài địa phương.

Chương trình bắt đầu với tiệc buffet chay, sau đó là lễ Vu lan - Báo hiếu với nghi thức cài hoa hồng nhằm nhắc nhở mỗi người con về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Lễ thắp nên tri ân, tưởng nhớ đến cha mẹ hiền tiền, cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá vãng nhiều đời nhiều kiếp... diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Dịp này, các em Phật tử đã có cơ hội bày tỏ tấm lòng của mình, dâng lên cha mẹ món quà ngày Vu lan. Buổi lễ kết thúc sau pháp thoại với chủ đề "Ân nghĩa sinh thành" của Đại đức Thích Minh Khương.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư Tăng tham dự buổi lễ
Chư Tăng tham dự buổi lễ
Nghi thức cài hoa hồng
Nghi thức cài hoa hồng
Em được cài hoa hồng nhân lễ Vu lan
Em được cài hoa hồng nhân lễ Vu lan
Thắp hoa đăng
Thắp hoa đăng
Tưởng nhớ
Tưởng nhớ
Dâng quà Vu lan lên cha mẹ
Dâng quà Vu lan lên cha mẹ
Tiệc buffet chay
Tiệc buffet chay
Đông đảo Phật tử về chùa Phước Sơn dự lễ
Đông đảo Phật tử về chùa Phước Sơn dự lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày