Quảng Ngãi: 419 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Pháp Hóa 2010

(GNO-Quảng Ngãi): Hôm nay 24-11, tại Văn phòng Ban trị sự Tỉnh hội, Thường trực BTS Tỉnh hội, Ban kiến đàn Đại giới đàn Pháp Hoá PL. 2553 – DL. 2010 đã tổ chức phiên họp cuối cùng để rà soát lại tất cả các công tác chuẩn bị cho việc khai mở Đại giới đàn.

TT. Thích Hạnh Lạc - Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, Chánh chủ đàn Đại diới đàn Pháp Hoá đã chủ trì phiên họp với sự tham của chư tôn giáo phẩm là thành viên Ban trị sự, thành viên Ban kiến đàn.

PH (1).jpg
Phiên họp chuẩn bị cho Đại giới đàn Pháp Hóa 2010
của BTS THPG tỉnh Quảng Ngãi vừa diễn ra hôm nay 24-11
PH (2).jpg

Phiên họp đã thống nhất sự chuẩn bị cho việc mở Đại giới đàn sắp đến của Ban trị sự Tỉnh hội nhằm truyền trao giới pháp cho giới tử cần cầu giới pháp để tiến tu trên lộ trình tu học giáo lý Đức Phật. Ngoài ra, chư tôn đức còn thảo luận và góp ý cho các công tác cần thực hiện cho đến ngày khai mạc Đại giới đàn vào đầu tháng 1-2010.

Nhân dịp này, Hội đồng Khảo thí thuộc Ban kiến đàn do TT. Thích Trí Thắng – Phó ban Thường trực BTS Tỉnh hội làm Chủ tịch cũng tiến hành phiên họp để hoàn tất nội quy tuyển Phật trường, nội dung khảo thí và việc tuyển chọn giới tử…v.v.

Theo Văn phòng Tỉnh hội, đến ngày 21-11 (tức 05-10ÂL), đã có 419 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn Pháp Hóa do BTS THPG tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Đại giới đàn sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày 03, 04 và 05-01-2010 (nhằm ngày 19, 20 và 21-11-Kỷ Sửu) tại 2 địa điểm truyền giới: chùa Pháp Hóa (Văn phòng BTS dành cho giới tử Tăng) và chùa Sư nữ Tịnh Nghiêm – TP. Quảng Ngãi dành cho giới tử Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày