Quảng Ngãi: Lễ khánh tạ Tam bảo chùa Bửu Tiên sau gần 4 năm tái thiết

Ban Tổ chức cung đón chư tôn giáo phẩm quang lâm chứng minh lễ khánh tạ Tam bảo chùa Bửu Tiên
Ban Tổ chức cung đón chư tôn giáo phẩm quang lâm chứng minh lễ khánh tạ Tam bảo chùa Bửu Tiên
GNO - Sáng 1-10, chùa Bửu Tiên (thôn 3, xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi) đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo và cầu nguyện quốc thái dân an.
Chư tôn đức trong khóa lễ khánh tạ Tam bảo tại chánh điện chùa Bửu Tiên

Chư tôn đức trong khóa lễ khánh tạ Tam bảo tại chánh điện chùa Bửu Tiên

Buổi lễ với sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Thông Hội, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Tại buổi lễ, chư tôn Hòa thượng chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cầu nguyện, thực hiện nghi thức sái tịnh đàn tràng.

Theo Đại đức Thích Hạnh Kiên, trụ trì chùa Bửu Tiên cho biết, ngôi chùa đã trải qua những năm tháng thăng trầm nên xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc tu học của chư Tăng và Phật tử xa gần.

Với tâm nguyện thiết tha có một nơi trang nghiêm để việc tu học của chư Tăng và Phật tử hữu duyên được thanh tịnh, trang nghiêm nên Đại đức trụ trì đã quyết định trùng tu ngôi Tam bảo.

Sau gần 4 năm tái thiết, ngôi đại hùng bảo điện chùa Bửu Tiên đã được trang nghiêm như nguyện. “Đó là nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chính quyền các cấp, cùng huynh đệ đồng môn, Phật tử gần xa trợ duyên trong suốt quá trình xây dựng và trùng tu ngôi Tam bảo", Đại đức Thích Hạnh Kiên tri ân.

Khóa lễ trai đàn, cầu nguyện quốc thái dân an

Khóa lễ trai đàn, cầu nguyện quốc thái dân an

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Lạc, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh ban đạo, nhắc lại ý nghĩa của ngôi chùa trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Hòa thượng thay mặt chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, chúc mừng Đại đức trụ trì chùa Bửu Tiên và Phật tử đã tái thiết xây dựng nên ngôi chánh điện được trang nghiêm như ngày nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày