Quảng Ninh: Nhiều hoạt động khai hội xuân Yên Tử tại Cung Trúc Lâm

Niêm hương tại lễ khai hội Xuân Yên Tử
Niêm hương tại lễ khai hội Xuân Yên Tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mồng 10 Tết (31-1), Hội xuân Yên Tử đã diễn được khai mạc tại Trung tâm tổ chức lễ hội - Cung Trúc Lâm (X.Thượng Yên Công, TP.Uông Bí).
Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ni tham dự khai hội

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ni tham dự khai hội

Hội xuân Yên tử Quý Mão do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và UBND TP.Uông Bí tổ chức, hoạt động thường niên này thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái.

Ông Bí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Uông phát biểu khai mạc cho biết: “Yên Tử không chỉ là nơi du khách về thượng sơn, chiêm bái Phật hoàng mà còn là nơi cung cấp các dịch vụ du lịch mang tầm cỡ quốc tế nhưng vẫn giữ được những nét tôn nghiêm cổ kính và hệ môi trường sinh thái cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ".

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu với nghi thức đóng dấu đầu tiên - Ảnh: Phật giáo Quảng Ninh

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu với nghi thức đóng dấu đầu tiên - Ảnh: Phật giáo Quảng Ninh

Tại lễ khai hội, Ban Tổ chức đã có nhiều hoạt động rước kiệu, dâng lễ, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu quốc thái dân an, với các nghi lễ tâm linh như gióng trống, thỉnh chuông, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử… Cùng nhiều hoạt động cho đại chúng như đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử…

Trước đó, ngày 30-1, tại khu di tích lịch sử Am - chùa Ngoạ Vân, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân TX.Đông Triều trang nghiêm tổ chức lễ khai hội xuân Ngọa Vân năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày