Quảng Trị: 340 giới tử Đại Giới đàn Giác Nhiên tham dự kỳ khảo hạch

Giới tử Đại giới đàn Giác Nhiên tham gia kỳ khảo thí
Giới tử Đại giới đàn Giác Nhiên tham gia kỳ khảo thí
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-7, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị và Ban Tổ chức Đại giới đàn Giác Nhiên tổ chức kỳ khảo hạch cho giới tử tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).
Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã khai hồi trống báo hiệu bắt đầu khảo thí tuyển giới tử

Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã khai hồi trống báo hiệu bắt đầu khảo thí tuyển giới tử

Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử, Chánh chủ khảo kỳ khảo thí giới tử Đại giới đàn Giác Nhiên đã phát biểu khai mạc.

Đại diện Hội đồng Thập sư Tăng, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có lời sách tấn và chúc mừng đến chư vị giới tử, chuẩn bị hành trang chính thức đứng trong hàng ngũ Thích tử Như Lai. Hòa thượng đã khai hồi trống báo hiệu bắt đầu kỳ khảo thí tuyển giới tử.

Giới tử làm bài thi để đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp

Giới tử làm bài thi để đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp

Đại giới đàn Giác Nhiên có 340 hồ sơ đủ điều kiện của các giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn tham dự kỳ thi tuyển giới tử, trong đó có 106 vị thọ giới Tỳ-kheo, 27 vị thọ giới Tỳ-kheo-ni, 33 vị thọ giới Thức-xoa-ma-na, 133 vị thọ giới Sa-di và 40 vị thọ giới Sa-di-ni.

Các giới tử thi 2 môn là luật học và Phật pháp phổ thông với thời gian làm bài thi trong 90 phút.

Chuẩn bị làm bài thi

Chuẩn bị làm bài thi

Đại giới đàn Giác Nhiên có 100 vị giới tử Ni

Đại giới đàn Giác Nhiên có 100 vị giới tử Ni

Kỳ thi viết diễn ra trang nghiêm

Kỳ thi viết diễn ra trang nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày