Quảng Trị: Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Huệ

GNO - Sáng qua, 3-3, BTS GHPGVN huyện Triệu Phong, phối hợp cùng Ban Hộ tự niệm Phật đường Phương Sơn tổ chức bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Huệ Hà trụ trì chùa Phước Huệ (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong).

14. HT. Trưởng BTS trao Quyết định.JPG


HT.Thích Thiện Tấn trao quyết định

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Mãn, UVTT BTS, Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Phong phát biểu khai mạc, đã sơ lược về sự hình thành ngôi chùa Phước Huệ (NPĐ Phương Sơn).

Theo đó, chùa Phước Huệ đã có từ lâu, kể từ khi ông cha đi mở mang bờ cõi, khai điền lập ấp, dựng xây làng mạc.

Sư cô Thích nữ huệ Hà sinh ra và lớn lên tại phường An Hòa, TP.Huế, xuất gia năm 1998 tại Ni viện Long Hoa (xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An); là đệ tử của cố Ni trưởng Thích nữ Như Lý.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - khóa VII, Sư cô đã được Ban Hộ tự niệm Phật đường Phương Sơn cung thỉnh về trú xứ và cùng chung lo Phật sự đến nay đã hơn 5 năm.

HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS tỉnh trao quyết định; Sư cô tân trụ trì phát nguyện làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của Giáo hội và pháp luật nhà nước, phụng đạo giúp đời.

16 Tantrutri.JPG


SC.Thích nữ Huệ Hà phát nguyện nhận trọng trách

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tấn sách tấn Sư cô tân trụ trì và một lần nữa xác nhận, kể từ nay Sư cô sẽ chính thức điều hành mọi công tác hoạt động của chùa Phước Huệ. Hòa thượng hy vọng Sư cô tân trụ trì sẽ nỗ lực tự thân, chuyên tâm tu học, hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu tập theo đúng Chánh pháp.

Dịp này, chùa tổ chức trai đàn, truy tiến tiền hậu công đức, cầu siêu bạt độ, trai tăng cúng dường, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Duy Sang - Minh Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày