Quảng Trị: Đặt đá xây dựng chùa Định Xá

GNO - Hôm qua, 19-9 (26-8-Giáp Ngọ) tại chùa Định Xá (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Ban Hộ tự niệm Phật Đường Định Xá đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện.

qtri1.JPG


Chư tôn Hòa thượng chứng minh buổi lễ

HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Trí Hải, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; ông Phạm Vĩnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Trí Quang, Phó Phòng PA 38 Công an tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Bá Triệu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đã đến dự.

Chùa Định Xá (NPĐ Định Xá) trước đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của bà con Phật tử thôn Định Xá và các thôn lân cận (thôn Mộc Đức, thôn Trương Xá), tuy nhiên chỉ là một cơ sở tạm bợ xây ba lô bao che và diện tích rất nhỏ hẹp. Nhận thấy nhu cầu tu học ngày càng đông đúc cơ sở không đáp ứng nhu cầu nên Ban Hộ tự và bà con đã quyết định vận động để xây dựng lại ngôi chánh điện to lớn hơn.

Theo đó, mô hình ngôi chánh điện mới được thiết kế xây dựng mới gồm 2 tầng, tầng trệt dự kiến làm hội trường và nơi sinh hoạt của đạo hữu Phật tử, tầng trên dùng làm chánh điện thờ Phật, Bồ-tát và chư vị Tổ sư cũng như những vị tiền bối hữu công.

qtri2.JPG


Chư tôn đức Tăng Ni và quan khách tham dự

qtri3.JPG
Chư tôn đức và quan khách thực hiện nghi thức động thổ đặt đá

Được biết, toàn bộ kinh phí (dự kiến khoảng hơn 2 tỷ đồng) do bà con Phật tử tự vận động cũng như Tăng Ni và Phật tử đồng hương làng Định Xá khắp nơi trong và ngoài nước gởi về ủng hộ.

Tại buổi lễ, chư tôn đức và quý vị quan khách lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng, Trị, huyện Cam Lộ và xã Cam Hiếu đã có hoa quà và lời chúc mừng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày