Quảng Trị: Khai giảng lớp Sơ cấp Phật học đầu tiên

GNO - Sáng 14-6, tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp Phật học đầu tiên của tỉnh, để chuẩn bị cho công tác mở trường Trung cấp Phật học sau này.

TT Quang Thien.jpg


Chư tôn đức chứng minh lễ khai giảng

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh quảng Trị, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; HT.Thích Hải Tạng, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; TT.Thích Quảng Thiện, Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Quảng Thiện nói lên ý nghĩa của lớp Sơ cấp Phật học và đây cũng là lớp Sơ cấp Phật học đầu tiên của tỉnh nhà, làm tiền đề cho trường trung cấp Phật học sau này.

ĐĐ.Thích Liễu Bổn, Chánh Thư ký ban Giáo dục Phật giáo tỉnh báo cáo số lượng Tăng Ni theo học và chương trình học. Theo đó lớp học hiện có 73 Tăng Ni sinh là chúng điệu của các chùa trong tỉnh. Thời gian học một tuần lễ học một ngày Chủ nhật với các môn học như Luật học (Tỳ-ni nhật dụng), Sơ đẳng Phật học Giáo khoa thư, Lịch sử Phật Thích Ca và Thập đại đệ tử.

tang ni sinh.jpg


Chúng điệu theo học lớp Sơ cấp Phật học

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Tấn ban đạo từ, tán thán sự nỗ lực của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, đồng thời động viên, khích lệ Tăng Ni sinh phải luôn cô gắng học tập để sau này kế thừa mạng mạch Phật pháp, lãnh đạo giáo hội mai sau.

Nguyên Hiếu - Bình Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày