Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Hoằng Linh (H.Củ Chi)

Cắt băng khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Hoằng Linh
Cắt băng khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Hoằng Linh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-11, tại chùa Hoằng Linh (xã An nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã diễn ra lễ khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.HCM, huyện cùng đại diện các cấp chính quyền Trung ương, thành phố, huyện Củ Chi.

"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" với các tư liệu hình ảnh, sách tại chùa Hoằng Linh

"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" với các tư liệu hình ảnh, sách tại chùa Hoằng Linh

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, trụ trì chùa Hoằng Linh cho biết được sự kết hợp của Ủy ban MTTQVN huyện, xã An Nhơn Tây, chùa Hoằng Linh mở ra "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Qua đó, chư tôn đức, đồng bào Phật tử hiểu rõ và sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, sống trong tinh thần hộ quốc an dân, mang lại cho đất nước thanh bình thịnh trị.

Đại diện chính quyền, ông Lê Thanh Phong, Phó bí Thư thường trực Huyện ủy huyện Củ Chi thay mặt lãnh đạo huyện cho biết sự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ là điểm đến cho đồng bào cùng về tìm hiểu rõ hơn, sâu hơn, kỹ hơn, về tấm gương, thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trưng bày các tư liệu hình ảnh, sách, báo... tại chùa Hoằng Linh sẽ mở cửa đón tiếp Phật tử theo giờ hành chánh mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

[Ảnh] Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

GNO - Trong không khí hoan hỷ của ngày đầu xuân, ngôi già-lam Quảng Trạch (xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk), chốn thiền môn uy nghiêm soi bóng bên hồ Lắk thơ mộng, đã trở thành điểm tựa tâm linh đầu xuân để người dân về lễ Phật trong ngày đầu năm.

Thông tin hàng ngày