Rung động bởi những điều bình dị

GN - Sau khi ra mắt và trình chiếu hơn 100 rạp tại các nước, Bước chân an lạc - bộ phim tài liệu về Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai đã chính thức được ra mắt ở Việt Nam vào chiều 23-2 vừa qua tại rạp BHD Star Cineplex Bitexco (Q.1, TP.HCM).

Walk with me (4).jpg

Quang cảnh buổi ra mắt phim Bước chân an lạc tại BHD Star Cineplex Bitexco, TP.HCM

Khác với sự rộn ràng vốn thấy của một buổi công chiếu phim tại rạp, Bước chân an lạc (Walk with me) như đúng tên gọi, mang đến một sự nhẹ nhàng, đậm chất thiền giữa không gian sầm uất của khu trung tâm thành phố, với quầy sách nhỏ giới thiệu những tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một quầy thức ăn nhẹ và nước mát. Có lẽ, sự khác biệt ấy còn đến từ những bộ áo nâu, áo lam đặc biệt của các vị Tăng Ni, cư sĩ và những tà áo dài truyền thống, thanh lịch của phần lớn khách mời tham dự buổi công chiếu.

Là một trong những người có mặt từ rất sớm, ca sĩ Thanh Duy, gương mặt quen thuộc với làng nhạc trẻ hiện nay, cũng xuất hiện với phong thái khác với những sự kiện anh từng tham dự. Bước vào sảnh trong bộ vest trang nghiêm, cầm trên tay chiếc vé một cách trân trọng, đây là lần thứ hai anh đến để đón xem bộ phim này. “Lần đầu khi phim được công chiếu tại Thái Lan, tôi đã bay sang đó để xem ngay. Cảm xúc của tôi lúc đó thật không thể tả. Nói xem phim, nhưng với tôi, đó như không phải xem phim, mà là sự đối thoại. Tôi cảm nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ Sư ông (Thiền sư Thích Nhất Hạnh - PV), rồi tôi thực hành hít thở, buông bỏ phiền não trong lòng ngay tại thời khắc đó, nghe tiếng chuông và tự nhiên thấy mình hạnh phúc. Bước ra khỏi rạp, tôi nhìn tất cả mọi thứ đều đáng yêu và đáng trân trọng”, Duy chia sẻ.

Walk with me (1).jpg

Chị Châu Xuân Tản Viên, người tham dự tại sự kiện không giấu cảm xúc: “Bộ phim thật sống động nhưng mang đậm chất thiền. Mặc dù là phim tư liệu, nhưng tôi cảm nhận được chiều sâu tâm hồn, cũng như sự thực tập sâu sắc hết lòng của người quay phim. Từ những mẩu chuyện rất nhỏ tưởng chừng như không có liên quan gì, như là chuyện con chó cưng bị chết của em bé thiền sinh Tây phương, hình ảnh cô thiền sinh khóc nức nở khi nghe quý thầy, quý sư cô niệm danh hiệu Bồ-tát Quan Thế Âm, sự thực tập làm mới của hai mẹ con khi đến tham dự khóa tu ở tu viện, quý thầy quý sư cô vấn đáp với tù nhân trong trại giam hay là cuốn nhật ký với bản kế hoạch cho tương lai xa xôi cực kỳ chi tiết của một vị thầy trẻ tuổi…, tôi đã cảm nhận được thông điệp thật tinh tế và sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm đến cho người xem về sự thực tập chánh niệm, để chuyển hóa khổ đau và gieo trồng hạnh phúc”.

Walk with me (2).jpg

Bước chân an lạc với nội dung là một câu chuyện bình dị về phương pháp thực tập đơn giản, có thể mang lại những thành tựu sâu sắc trong đời sống của mỗi con người, lồng vào đó các hoạt động sinh hoạt thực tế của Tăng thân tại các trung tâm thiền tập Làng Mai trên thế giới, bộ phim đã làm lay động mỗi khán giả tại buổi công chiếu vừa qua.

Sau buổi công chiếu ra mắt tại TP.HCM, Bước chân an lạc sẽ tiếp tục đến với công chúng tại một số tỉnh thành. Cụ thể, phim sẽ có buổi ra mắt tại Đà Nẵng, rạp Lotte vào ngày 3-3 tới đây; và tại Hà Nội, rạp BHD Star Cineplex - Phạm Ngọc Thạch vào ngày 10-3. Tại TP.HCM, bắt đầu từ tháng 3 sắp tới, phim sẽ được chiếu rộng rãi tại các cụm rạp Galaxy, Lotte… đối với cụm rạp BHD Star Cineplex, giá vé dao động từ 60-70.000đ/vé và cuối tuần 90-100.000đ/vé.

Đặc biệt ấn tượng là câu chuyện của sư cô An Nghiêm, người Mỹ gốc Phi, từng là thư ký của Thị trưởng New York, xuất gia tu học tại đạo tràng Mai Thôn (Pháp), trong chuyến về thăm cha tại một viện dưỡng lão ở quê nhà, đã có một cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa hai cha con, một người là tu sĩ Phật giáo, một người theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo - khiến nhiều khán giả xúc động, bởi sự không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, sắc tộc. Đó như là một câu trả lời chung cho nỗi khắc khoải sau cùng của mỗi con người, chính là làm thế nào để được hạnh phúc một cách đích thực.

Một khán giả (xin được giấu tên), là phóng viên của một tờ báo tôn giáo tham dự buổi chiếu phim, xúc động cho biết: “Tôi cũng theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo và chưa từng nghĩ mình có thể rung động như vậy trước tình cảm của hai con người ở hai tôn giáo khác biệt nhau. Chưa bao giờ tôi thấy rõ bình yên và niềm vui được gọi là tôn giáo hiện hữu như lúc này”.

Được thực hiện bởi hai đạo diễn Max Pugh và Marc J. Francis, bộ phim đã ghi lại được những hình ảnh rất chân thực, gần gũi của các vị Tăng, Ni thuộc đạo tràng Mai Thôn ở nước Pháp trong đời sống tu tập hàng ngày cũng như trong những chuyến hoằng pháp bên ngoài tu viện, trải dài suốt ba năm thực hiện.

Walk with me (3).jpg

Với những thước phim đẹp, tĩnh lặng, sử dụng âm thanh tự nhiên, cùng lời dẫn chuyện trích từ tác phẩm Nẻo về của ý của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, qua giọng đọc của diễn viên nổi tiếng Benedict Cumberbatch, bộ phim tài liệu Bước chân an lạc đem đến cho người xem một trải nghiệm ở xứ sở của phút giây hiện tại và hiểu thêm về nếp sống của người xuất gia, đặc biệt là những người xuất gia trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.


Max Pugh.jpg Đạo diễn Max Pugh

Về nhân duyên ra đời của bộ phim, đạo diễn Max Pugh bộc bạch: “Mười năm trước đây, em trai tôi đã từ bỏ tài sản, xe hơi và ngôi nhà của mình để xuất gia làm một tu sĩ Phật giáo theo truyền thống Làng Mai. Quyết định đó không hoàn toàn làm tôi ngạc nhiên vì em tôi đã hướng về đạo Phật từ vài năm trước, khi còn đang là sinh viên đại học. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều về con đường xuất gia, nhưng phải đến năm 2011 khi một thầy trong Tăng thân Làng Mai đề nghị tôi theo chuyến hoằng pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Mỹ và Canada để làm một bộ phim tài liệu thì tôi mới thực sự có cơ hội để khám phá cuộc sống của người xuất gia. Khi đó tôi đã mời người bạn cũ của tôi là đạo diễn phim Marc J. Francis cùng hợp tác. Và bộ phim Bước chân an lạc ra đời. Cơ hội được gần gũi và đi cùng các vị xuất sĩ trong những chuyến hoằng pháp để làm bộ phim này đã làm thay đổi cuộc đời tôi theo nhiều cách khác nhau. Sự thực tập lắng nghe sâu, chia sẻ và sống cùng các vị xuất sĩ đã khiến tôi có cảm hứng làm việc hết lòng để tìm ra những cách thể hiện hay nhất nếp sống chánh niệm qua những thước phim của mình”.

 Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày