Sáu giác quan để yêu thương

GNO - 1. Đừng bỏ ngoài tai những âm thanh của cuộc sống này. Dù đó là tiếng người cười nói, tiếng chú chim sâu ríu rít hay tiếng lọc cọc của chiếc xe đạp cũ kỹ nào đó. Bạn biết không, lắng nghe là một cách để học yêu thương.

Nghe để biết rằng mình vẫn đang tồn tại giữa những người thân yêu. Nghe để biết rằng thiên nhiên cũng có tiếng nói riêng của mình. Nghe để biết rằng, vòng quay thời gian cứ trôi mãi, và hãy trân trọng những gì mình đang có!

sau giac quan.jpg

Ảnh minh họa

2. Đôi mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn, bởi lẽ, nhìn sâu vào cuộc sống này, bạn sẽ tự nhủ với lòng mình hãy sống và chia sẻ nhiều hơn. Có nhìn, bạn mới thấy mình may mắn hơn biết bao cuộc đời khác. Có nhìn, bạn mới thấy cuộc sống còn nhiều những bao dung, tha thứ. Và có nhìn, bạn mới thấy mình đang ở đâu trong cuộc sống này!

3. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, ngửi cũng là một cách để học yêu thương?

Bạn ơi, dù hương thơm nồng nàn của đóa nguyệt quế trắng tinh hay mùi khó chịu nào đó - thì chúng đều là mùi hương của cuộc sống này. Bạn có thể không thích mùi đất bốc lên sau cơn mưa nhưng nó thật sự quý giá với những mầm xanh sau đợt hạn hán dài ngày. Mùi ẩm thấp của buổi chợ chiều lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mưu sinh của những phận đời bươn chải nơi phố chợ. Bạn thấy đó, chúng là những chất liệu làm nên cuộc sống.

4. Lưỡi cho bạn tận hưởng những vị chua, cay, mặn, ngọt của thức ăn. Và nó cũng giúp bạn học cách yêu thương cuộc sống. Bạn nếm những thức ăn chay thanh đạm và hãy cảm nhận vị ngon đậm đà của nó.

Bạn biết đó, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao khi chúng ta cùng thực hành ăn chay, phóng sinh. Chúng ta ăn để sống thì đừng nên lấy đi sinh mạng của của muôn loài vì không có loài vật nào muốn từ bỏ mạng sống của mình!

5. Đôi lúc, bạn phải chạm vào cuộc sống thì mới thấy được sự kỳ diệu của nó. Bạn đã bao giờ dẫn một cụ già qua đường hay băng bó vết thương cho một chú sóc nhỏ bị lạc mẹ chưa? Hãy thử một lần, bạn sẽ thấy điều ấy thật giản đơn nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Đừng bao giờ nhốt mình vào một căn phòng kín mít (dù là căn phòng vật chất hay tinh thần) mà hãy đón nhận sự ấm áp của tia nắng ban mai hay cái lạnh lùng của cơn gió đông êm ả. Hãy khám phá những diệu kỳ của cuộc sống. Hãy để vòng tay yêu thương của bạn gieo những hạt mầm hạnh phúc.

6. Và cuối cùng, hãy chia sẻ những yêu thương của cuộc sống bằng những cảm nhận – từ chính trái tim mình, bạn nhé! Tim bạn lúc nào cũng đập những nhịp đập thương yêu và luôn được dưỡng nuôi bằng dòng máu nóng. Vậy thì, bạn còn chờ gì nữa mà không học cách yêu thương và chia sẻ thương yêu bằng trái tim mình - để hai tiếng nhân ái làm ánh sáng soi đường cho bước chân bạn trên con đường dài phía trước!

Tâm Thanh (huongnguyenbctt@gmail.com)

--------------

Bài vở cộng tác với trang Phật giáo - Tuổi trẻ bạn đọc vui lòng gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày