SC.Nhuận Bình ra mắt sách "Gieo mầm hạnh phúc"

GNO - Buổi ra mắt sách diễn ra sáng nay, 2-3, tại đường sách TP.HCM (Q.1) có sự tham dự, chúc mừng của chư Tăng Ni đồng học và bạn đọc, Phật tử của tác giả - SC.Thích nữ Nhuận Bình.

a 2.jpg


Quang cảnh buổi ra mắt - Ảnh: FB Nguyen Tuan Quynh

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Sư cô tri ân những nhân duyên thiện lành đã kết nối để không chỉ Gieo mầm hạnh phúc hôm nay ra mắt mà trước đó một năm, Mở lối yêu thương cũng thành công với 15.000 bản in đã bán hết.

Hai cuốn sách trên của SC.Thích nữ Nhuận Bình do NXB Văn hóa - Văn nghệ và SaigonBooks ấn hành, xoay quanh các vấn đề về tâm lý, những bất ổn của cuộc sống và chuyển hóa bằng sự thực tập Phật giáo.

Bà Dương Ngọc Hân, biên tập SaigonBooks cho rằng, Gieo mầm hạnh phúc là sách nằm trong dòng "Phật pháp ứng dụng" do đơn vị thực hiện, được sự đón nhận của đông đảo độc giả, nhiều tác giả in sách và để lại dấu ấn tốt đẹp, tạo nên sự lan tỏa nhẹ nhàng đối với mọi người, nhất là giới trẻ. "Nhiều người đã chọn các tác phẩm trong dòng sách làm quà tặng cho nhau như một cách giúp nhau sống an vui trong cuộc đời", bà Hân cho biết.

Chia sẻ về việc viết sách, SC.Nhuận Bình nói đã viết Gieo mầm hạnh phúc trong một tháng, và tác giả đã "vận toàn bộ nội công" để đáp ứng mong đợi của những độc giả đang chờ mình.

Khi được hỏi về hạnh phúc, cô nhấn mạnh, đó là sự bằng lòng với cuộc sống thực tại, với những gì mình có. Cô cũng khuyên các bạn trẻ đừng từ bỏ ước mơ của mình. Là người có nhiều nghịch duyên trên con đường học, nên cô nói sẽ dành nhuận bút viết sách cho thiện sự chăm lo việc học của những bạn có khát vọng đổi đời bằng con đường học tập.

a 1.jpg


Sách Gieo mầm hạnh phúc mới ra mắt - Ảnh: FB Phạm Nghĩa

Gieo mầm hạnh phúc trên 220 trang, gồm 44 đoản văn, ở đó, tác giả chia sẻ nhiều góc nhìn nhẹ nhàng như: Đời vội lắm sống chậm thôi, Nào ai tính phí ước mơ, Học cách quản lý khổ đau, Gác lại những chênh vênh, Không cần như một bông hoa, chỉ cần như một trái dứa...

Được biết, SC.Thích nữ Nhuận Bình, quê Quảng Trị, xuất gia từ năm 1994, đã in Giữa đôi dòng (tập truyện ngắn, NXB Phương Đông, 2017) và Mở lối yêu thương (NXB Văn hóa - Văn nghệ và SaigonBooks, 2018).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày