Sóc Trăng: Chư Tăng Ni Bố-tát, tụng giới tập trung

Chư Tăng tỉnh Sóc Trăng cử hành lễ Bố-tát tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng
Chư Tăng tỉnh Sóc Trăng cử hành lễ Bố-tát tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-2-Giáp Thìn (6-4-2024), tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng và chùa Đại Giác đã trang nghiêm diễn ra lễ Bố-tát tập trung theo định kỳ hàng tháng, nhằm củng cố sự thanh tịnh của Tăng đoàn, góp phần trang nghiêm Giáo hội.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo

Tham dự lễ Bố-tát có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Phát, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Thạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Huệ Liễu, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và chư vị trụ trì các tự viện...

Thính giới

Thính giới

Theo đó, nhằm thực hiện chương trình hoạt động, hàng tháng, vào ngày 28 ÂL, Ban
Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đều tổ chức Bố-tát tập trung tại 2 điểm: thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng dành cho chư Tăng và chùa Đại Giác dành cho chư Ni. Đây là dịp để chư Tăng Ni cùng ôn lại lời Phật dạy để nhắc nhở tự thân nghiêm trì giới luật, tấn tu đạo nghiệp.

Chư Ni đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối, tụng giới tại chùa Đại Giác

Chư Ni đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối, tụng giới tại chùa Đại Giác

Bên cạnh đó, đây còn là dịp sinh hoạt, phổ biến các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến chư Tăng Ni. Được biết, đây là kỳ Bố-tát đầu tiên trong năm Giáp Thìn của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày