Sóc Trăng: Chùa Phổ Giác tổ chức lễ Vu lan

GNO - Sáng 12-8 (28-6-Ất Mùi), SC.Thích nữ Lệ Viên, trụ trì chùa Phổ Giác (ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã long trọng tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2559.
pho giac  (2).JPG
Chư tôn đức chứng minh niệm hương cúng dường Tam bảo - Ảnh: CTV

Quang lâm chứng minh và tham dự  có HT.Thích Thiện Sanh, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực PG tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Thành, Phó ban kiêm Trưởng ban Văn hóa  PG tỉnh; HT.Thích Trí Phát, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn tỉnh, đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, Phật tử Diệu Anh đã dâng lời tác bạch cúng dường pháp y, bày tỏ niềm tri ân của người con đối với hai đấng sanh thành.

pho giac  (5).JPG


Nghi thức cài hoa hồng

pho giac  (6).JPG
Phật tử Diệu Anh đại diện Phật tử chùa Phổ Giác tác bạch cúng dường

pho giac  (7).JPG
Phật tử thành kính dâng pháp y nhân mùa Vu lan - Ảnh: CTV

HT.Thích Thiện Sanh ban đạo từ, nhấn mạnh đến tinh thần hiếu hạnh của người con Phật, không những báo ân với người hiện tại, mà cũng luôn nhớ nghĩ đến những người đã qua đời. Đồng thời, Hòa thượng chứng minh tán thán việc làm ý nghĩa của đạo tràng chùa Phổ Giác, đã tổ chức một buổi lễ có ý nghĩa nhằm nêu cao giá trị đạo đức, khơi dậy lòng biết ơn với ông bà, cha mẹ.

Dịp này, chùa Phổ Giác còn tổ chức lễ cài bông hồng, trai tăng cúng dường.

Q.Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày