Sóc Trăng: Chùa Thiên Thới, chùa Chánh Thiên Cơ khánh thành cầu nông thôn, nhà tình thương

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-4, Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Thiên Thới - người sáng lập chương trình "Nhịp cầu yêu thương" đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhà tài trợ cắt băng khánh thành 2 cầu nông thôn.

Theo đó, cầu Đại Hải 2 (ấp Kinh Ngây) và cầu Đại Hải 3 (ấp số 1) tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đều có chiều dài 30m, chiều ngang 2,5 m được kết cấu bằng bê-tông cốt sắt kiên cố do Hòa thượng Thích Minh Hạnh thiết kế kỹ thuật và chỉ đạo thực hiện.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Đại Hải 3 tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Lễ cắt băng khánh thành cầu Đại Hải 3 tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Hai cây cầu trên được gia đình Phùng Phương Tú (pháp danh Tịnh Hải) và gia đình Vũ Đình Minh hiện định cư ở Hoa Kỳ đồng tài trợ kinh phí vật tư. Nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân 2 ấp đồng thi công xây dựng bằng tâm thiện nguyện.

Tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, nhà tài trợ cũng dành 100 phần quà trao tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí xây dựng 2 cây cầu và quà tặng đợt này là 425 triệu đồng.

* Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Sư cô Thích nữ Trung Quang, trụ trì chùa Chánh Thiên Cơ (xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách) đã tổ chức trao 1 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho hộ bà Lưu Thị Kim Loan tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách.

Sư cô Thích nữ Trung Quang tặng quà bà con nghèo

Sư cô Thích nữ Trung Quang tặng quà bà con nghèo

Dịp này, sư cô trụ trì chùa Chánh Thiên Cơ cũng đã kêu gọi các Phật tử hảo tâm ủng hộ để trao tặng 100 phần quà cho người nghèo. Tổng trị giá của căn nhà và quà tặng là 70 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày