Sóc Trăng: Chùa Thiên Trì bàn giao 2 cầu nông thôn

GNO - Ngày 22-12, tại ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Quới, TX.Ngã Năm, TP.Sóc Trăng đã diễn ra lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu nông thôn mang tên Tình Thương do vợ chồng Phật tử Minh Thông tài trợ xây dựng.

0640ba83b97940271968.jpg

Chùa Thiên Trì khánh thành cầu bê-tông và tặng quà cho bà con xã Mỹ Quới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Trì, huyện Bình Chánh, TP.HCM do TT.Thích Huệ Minh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo H.Bình Chánh, trụ trì chùa làm trưởng đoàn tham dự lễ khánh thành cầu bê-tông; ông Trần Văn Xem, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN H.Bình Chánh; Phật tử Minh Thông, Diệu Thành (nhà tài trợ)…

ĐĐ.Thích Định Hương, Phó Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Vĩnh Phước, đại diện đơn vị giới thiệu và thi công; đại diện chánh quyền địa phương, đội thợ thi công và bà con tại địa phương.

Cây cầu Tình Thương tại xã Mỹ Quới có chiều dài 36,5m, chiều ngang 2,45m. Cây cầu nhờ sự đóng góp công sức của bà con địa phương nên chỉ tốn tiền vật liệu khoảng 210 triệu đồng, trong đó ông bà Minh Thông, Diệu Thành đóng góp 110 triệu đồng.

Ông Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quới phát biểu cảm ơn đoàn từ thiện, công trình cầu bê-tông nông thôn được đưa vào sử dụng khắc phục phần nào những hạn chế, khó khăn của bà con địa phương, nhằm góp phần làm đẹp cuộc sống không chỉ là vật chất mà còn lan toả thông điệp tình thương đến với cuộc đời.


4bb3ccc8ca4c33126a5d.jpg
Cây cầu mới được khánh thành tại thị trấn Châu Hưng (Bạc Liêu) do PT.Minh Thông tài trợ

Ngày 23-12, tại ấp Mặc Đầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), đoàn tiếp tục khánh thành, bàn giao cây cầu thứ 2, với chiều dài 25,45m, chiều rộng 2,2m, kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng cũng do vợ chồng Phật tử Minh Thông tài trợ.

Ngoài ra, sau lễ bàn giao hai cây cầu, đoàn đã trao tặng 100 phần quà cho 2 điểm, mỗi nơi 50 phần, mỗi phần quà gồm 1 thùng mì và 200.000 đồng tiền mặt. Số quà trên do Phật tử chùa Thiên Trì đóng góp.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày