Sóc Trăng: Khánh thành Hải Phước An tự

GNO - Ngày hôm qua, 16-3-2014 (nhằm 16-2-Giáp Ngọ), chùa Hải Phước An (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đã trang nghiêm tổ chức khánh thành.

Dịp này, chư tôn thiền đức, quan khách, Phật tử nghe lại quá trình hình thành, phát triển của ngôi chùa, gắn liền với sự nỗ lực của thầy Thích Minh Thông.

Hoi huong.jpg
Chư tôn đức làm lễ tại chánh điện

Được biết, trên 160 năm trước, vùng Vàm Sát (xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), là nơi hoang vu u tịch, Tổ Long Trì - thế danh là Châu Ngọc Phò đến khai phá, lập nên ngôi chùa.

Kế đến là Hòa thượng Chân Tâm, thế danh Nguyễn Bảo Quang trụ trì chùa; đời thứ 3 là Hòa thượng Nhơn Truyền; đời thứ tư là Đại lão HT.Thích Thiện Phú - thế danh Đinh Công Tươi, người ở làng quê Châu Hưng, huyện Thạnh Trị đã đến vừa hành đạo vừa giúp đời bằng việc trị bệnh cho dân nghèo.

Rồi đến thầy Thích Huệ Căn, thế danh Trần Văn Tư tiếp tục trụ trì. Qua mấy đời cất dựng bằng cây lá, đến năm 1887 chùa được trùng tu xây dựng theo kết cấu xi măng cốt thép. Cộng với cảnh quan khá đẹp, rừng sao cao vời vợi, những hàng thốt nốt, dừa, xen lẫn cùng nhau đã làm cho Phật tử đến viếng cảm thấy có sự gắn kết giữa 3 dân tộc Việt - Hoa - Khmer.

Đến năm 1990, thầy Thích Minh Thông đã cùng với thầy Huệ Căn tập trung Phật tử đến tu học và tiếp tục xây dựng ngôi chùa, tiến hành trùng tu lần thứ 2 vào năm 2002.

Tang qua nhan KT.jpg
TT.Thích Minh Hạnh, Phó BTS GHPGVN tỉnh (phải) tặng quà mừng tới thầy Minh Thông

Sau 12 năm xây dựng, ngôi Tam bảo đã hoàn thành, với kinh phí trên 12 tỷ đồng, chánh điện có diện tích hơn 400m2 với kết cấu 7 tầng tháp (tầng trệt thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, tầng lầu thờ Phật A Di Đà).

Ngoài các công trình chính, thầy Minh Thông còn thực hiện cảnh Tây Phương Phật tích, xây dựng các ngôi thờ Đức Phật Quan Thế Âm để Phật tử chiêm bái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày