Sóc Trăng: Khởi công xây dựng chùa Huệ Quang

(GNO-Sóc Trăng): Cuối tuần vừa qua, dưới sự chứng minh của chư tôn túc Thường trực Ban Trị sự THPG tỉnh Sóc Trăng, Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Xuyên đã làm lễ khởi công trung tu chùa Huệ Quang thuộc ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên - ngôi chùa hiện không có vị Tăng, Ni trụ trì.

Tại buổi lễ, sau nghi thức Phật giáo, chư tôn đức chứng minh cùng Ban tổ chức đã chính thức đặt viên đá trùng tu chùa Huệ Quang.

wwwTMX (2).JPG

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chùa Huệ Quang được xây dựng vào khoảng năm 1915. Thuở ban sơ, đất do địa chủ Phòng (còn gọi là Xã Phòng) hiến phần đất toạ lạc ấp Thạnh Bình, Thạnh Quới, Mỹ Xuyên cho chùa. Chùa lúc này chỉ cất tạm bằng tre, lá và do người địa phương thay phiên nhau trông coi việc nhang khói. Sau đó, chiến tranh đã phần nào làm hư hại ngôi chùa và từ đó đến nay hơn 30 năm chùa điêu tàn không người chăm sóc.

wwwTMX (1).JPG

Nghi thức đặt đá xây dựng chùa Huệ Quang

Sau Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng thành lập, cử TT.Thích Nhựt Trung trông coi chùa. Vì không nhớ rõ tên chùa nên Thượng tọa đề nghị Ban Trị sự đặt tên chùa là chùa Huệ Quang cho đến nay.

Vì chùa xuống cấp và không có chư Tăng Ni trụ trì nên Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Xuyên đứng ra xin phép xây dựng trùng tu ngôi chánh điện, thiết tha kêu gọi sự hỗ trợ của chư tôn túc, Phật tử gần xa. Mọi sự ủng hộ xin liên hệ số điện thoại: 0916.891.849 (ĐĐ. Thích Minh Quy - Phó ban Thường trực Ban Đại diện Phật giáo huyện Mỹ Xuyên), số tài khoản: 7600205319656 (Thích Minh Quy), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của Tổ tông”

Chùa mình

GNO - Chùa mình đã cho tôi tình bạn thân thiết, đã giúp tôi tiếp xúc được với cội nguồn huyết thống, đã xây dựng cho tôi đời sống tâm linh. Hình hài tôi có được nhờ cha mẹ sinh thành. Nhân cách tôi có được nhờ chùa mình rèn luyện…
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đúng và sai

GNO - Trên ngọn núi cao có một ngôi chùa nhỏ nép mình giữa rừng thông bạt ngàn, ba thầy trò cùng tu học. Đời sống đơn sơ giản dị nhưng đầy thiền vị. Tiếng mõ đều đặn, tiếng kinh trầm bổng và tiếng chuông vang xa.

Thông tin hàng ngày