Sóc Trăng: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ GHPGVN

Chư Tăng trước nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn
Chư Tăng trước nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn
GNO - Lúc 13 giờ chiều nay, 3-10 (19-8-Quý Mão), tại chùa Chanđa Sophone Prếk On Đơk, Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, môn đồ đệ tử cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ GHPGVN nhập kim quan.
Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ GHPGVN

Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ GHPGVN

Tham dự, hộ niệm có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Lễ tang, Ban Tổ chức lễ tang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng: Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Điều hành Ban Tổ chức lễ tang; Thượng tọa Lý Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, cùng Ban Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân H.Mỹ Xuyên và Phật tử tham dự hộ niệm.

Nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tại phương trượng

Nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tại phương trượng

Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn (Aggajāti), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khoá IX); nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN các khóa VI, VII; nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; nguyên Ủy viên Ủy ban T.ƯMTTQVN; nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali Nam bộ tỉnh Sóc Trăng; nguyên Hội trưởng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng; trụ trì chùa Chanđa Sophone Prếk On Đơk (chùa Cần Đước), xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Chư tôn đức chứng minh, Ban Tổ chức lễ tang, hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, môn đồ đệ tử đã cử hành các nghi thức cầu nguyện, cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng từ phương trượng chùa Chanđa Sophone Prếk On Đơk (chùa Cần Đước) đến Giác linh đường nhập kim quan theo nghi thức cấp cao của GHPGVN và nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer.

chư Tăng cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn nhập kim quan

chư Tăng cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn nhập kim quan

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn an trí tại chùa Chanđa Sophone Prếk On Đơk (xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao, lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 1 giờ 17 phút, ngày 3-10-2023 (nhằm ngày 19-8-Quý Mão), tại chùa Chanđa Sophone Prếk On Đơk (chùa Cần Đước, xã Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng); trụ thế: 93 năm, 73 hạ lạp.

Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn tại chùa Chanđa Sophone Prếk On Đơk

Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn tại chùa Chanđa Sophone Prếk On Đơk

Lễ viếng chính thức từ 15 giờ ngày 3-10-2023 cho đến hết ngày 5-10-2023 (từ ngày 19 đến 21-8-Quý Mão).

Lễ truy điệu được cử hành lúc 15 giờ ngày 6-10-2023 (nhằm ngày 22-8-Quý Mão), sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ trong khuôn viên chùa Chanđa Sophone Prếk On Đơk (chùa Cần Đước, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày