Soi thấy di thể ngài Liễu Quán bên trong pho tượng Phật

GNO - Sử dụng công nghệ quét CT và một ống nội soi, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm y tế Meander ở Hà Lan đã có thể để xác định di thể của một nhà sư được bọc bên trong một bức tượng Phật 1.000 năm tuổi (ảnh).

vch 3.jpg

Các quan chức của Bảo tàng Drents của Hà Lan - tổ chức đã cho Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên ở Budapest mượn bức tượng cho một cuộc triển lãm - đã giao bức tượng lại cho trung tâm y tế trong một nỗ lực để tìm hiểu thêm về di thể mà họ biết là được bọc trong pho tượng.

Theo Erik Bruijn, một chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và là người phụ trách khách mời tại Bảo tàng Thế giới ở Rotterdam, di thể là của một bậc thầy Phật giáo, ngài Liễu Quán, nhân vật có liên quan đến Thiền học Trung Quốc.

Sử dụng một ống nội soi được thiết kế đặc biệt, bác sĩ phẫu thuật Reinoud Vermeijden của bệnh viện đã có thể trích xuất các mẫu từ khoang ngực và bụng của ngài Liễu Quán, bên trong bức tượng.

Trong một không gian nơi mà trước đây từng chứa các cơ quan nội tạng, Vermeijden đã lấy ra những mảnh giấy nhỏ có in chữ Trung Quốc cổ, cũng như xương để xét nghiệm DNA. Và sử dụng máy quét CT, các bác sĩ đã có thể chụp những bức ảnh cho thấy cách mà xác ướp nằm bên trong bức tượng.

Bức tượng Phật là một phần của một cuộc triển lãm xác ướp tại Drents, với các hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ 11 và 12.

Văn Công Hưng (Theo RawStory)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày