Suy nghiệm đầu năm

GN - Cả thế giới vừa tiễn 2016, chào đón năm 2017. Một năm lại đi qua với mỗi ngày ta đã sống, đã trưởng thành và đôi khi đã thụt lùi, đã nhường cho những nỗi buồn lấn lướt, để niềm vui đi chơi xa - quên mất đường về.

a nguyen han.jpg


Năm mới ta cũng mới - Ảnh: Nguyên Hân

Những ngày này các báo, mỗi trang lại đăng tải những bài viết tổng hợp - nhìn lại năm qua hoặc thống kê những sự kiện nổi bật, được nhiều người quan tâm. Ngoài đời, trong những mối quan hệ, kể cả công việc khác cũng “tính sổ” để kết lại một năm và rồi lại hy vọng vào một năm mới với nhiều niềm vui, tiếng cười, thành tựu hơn...

Mỗi ngày là một niềm hy vọng. Mỗi năm là một dịp để thêm những trải nghiệm. Qua đi một năm nghĩa là quỹ sống của chúng ta đang ngắn lại (tạm gọi vậy chứ cũng đâu biết quỹ đó còn nhiều không, vô thường bất chợt).

Vì vậy, mỗi ngày còn được sống, mỗi năm còn được thấy mình khỏe để đón chờ điều mới mẻ đã là quà tặng quý giá, trân trọng bằng cách sống hết lòng, không để hoài phí món quà mang tên “sự sống”, “được làm người”.

Những ngày này thường là dịp tất bật hơn với những xã giao, những hẹn hò chào nhau. Nhưng, đây cũng là cơ hội để mỗi người nhìn lại: gần thì một năm qua, xa thì bao nhiêu năm mình hiện hữu. Để rồi, có thể chúng ta nhận ra, nhiều lúc mình đã suy nghĩ tiêu cực, đã buông xuôi, đã để cho bản thân chìm nghỉm trong nỗi khổ niềm đau... Điều đó có nghĩa là ta đã thiếu tình thương với chính mình và nhân danh thương người để hành hạ bản thân.

Như vậy là mình đâu có thương người? Bởi vì, khi mình khổ, mình đau thì chắc chắn năng lượng thương yêu của mình đã bị thất thoát rất nhiều rồi.

Thương được mình cho trọn vẹn, bảo hộ được thân tâm mình thật nhẹ, thật khỏe, thật an bằng việc gìn giữ ý-khẩu-thân không chạy quàng xiên vào chỗ nguy hiểm (nghĩ-nói-làm điều xấu ác) thì bảo đảm được an và có được năng lượng thương yêu, hiểu biết để đi vào đời, tùy duyên trao gửi món quà mang tên yêu thương.

Mong rằng, ai đã an thì tiếp tục phòng hộ tự thân, ai chưa an, còn chênh vênh giữa biển đời chìm nổi thì tìm thấy một chiếc phao để có thể ngoi lên, thấy ánh sáng, vững chãi để vượt qua.

Bối Bối

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.
Tổ đường tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM)

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hương và Hòa thượng Thích Ấn Bửu tại tổ đình Hội Khánh

GNO - Ngày 24-6, Hòa thượng Thích Huệ Thông, trụ trì tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thiện Hương, Đệ nhất Phó Tăng giám TƯGH Lục hòa Tăng VN (năm 1960), Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục hòa Tăng tỉnh Thủ Dầu Một (cũ).
Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

GNO - (MRLT 1348 - 2026) Bà Trần Thị Lệ Thi, sinh năm 1968, thường trú tại ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết hiện tại gia đình bà rất khó khăn. Cả gia đình không có đất phải ở nhờ trên đất của miễu Bà Chúa Xứ (ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh).

Thông tin hàng ngày