Tác giả của ca khúc "Từ Đàm quê hương tôi" qua đời

GNO - Nhạc sĩ Văn Giảng tức (Thông Đạt, Nguyên Thông) vừa từ trần tại Melbourne, Úc ngày 9-5-2013, hưởng thọ 89 tuổi. Tang lễ được cử hành tại chùa Quang Minh vào ngày 12 & 13-5-2013, sau đó hỏa táng vào lúc 8 giờ ngày 14-5-2013.

130128-DP_Van-Giang-va-vo---hinh-cu-400.jpg
Nhạc sĩ Văn Giảng và vợ (1949, ảnh tư liệu gia đình)

Nhạc sĩ Văn Giảng sinh ngày 12-5-1924 tại cố đô Huế, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, lại được thừa hưởng không khí âm nhạc trong gia đình.

Ông từng du học tại trường âm nhạc lớn của Hoa Kỳ ở Hawaii và Bloomington. Tốt nghiệp cao học âm nhạc, ông đã trở về nước và được đề cử làm Giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Huế.

Một phần trong sáng tác của ông là những tác phẩm mang âm hưởng anh hùng ca; với dòng nhạc trữ tình, tác phẩm được biết đến nhiều, đi vào lòng bao thế hệ là ca khúc “Ai về sông Tương” (bút danh Thông Đạt)…

Với dòng tân nhạc Phật giáo, ông là tác giả của những tác phẩm rất quen thuộc như “Mừng Đản sanh”, “Ca Tỳ La Vệ”, “Vô thường”, “Hoa cài áo lam”…, đặc biệt là ca khúc bất hủ “Từ Đàm quê hương tôi” (bút danh là Nguyên Thông).

Ông định cư ở Úc từ năm 1982. Dù ở đâu, tuổi tác như thế nào, dòng cảm hứng sáng tạo và sự đam mê, tâm huyết dành cho việc nghiên cứu, biên soạn thuộc lĩnh vực âm nhạc của ông vẫn luôn dồi dào, không dừng nghỉ, cho đến gần ngày trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời ở cõi tạm này.

Sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Văn Giảng rất đồ sộ, gồm nhiều thể loại âm nhạc, có vị trí rất lớn và sâu sắc trong dòng tân nhạc Việt Nam cũng như dòng tân nhạc Phật giáo.

Thành kính cầu nguyện hương linh nhạc sĩ Văn Giảng (Thông Đạt, Nguyên Thông) thong dong nơi miền tịnh cảnh và xin phân ưu cùng gia quyến của nhạc sĩ - tác giả ca khúc bất hủ “Từ Đàm quê hương tôi”. 

>>> Nghe "Từ Đàm quê hương tôi" qua tiếng hát Hà Thanh

>>> ... và tiếng hát Vân Khánh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Giáo sư Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Giáo sư Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày