Tái hiện Tết quê ở chùa Minh Đạo

Không gian sách Phật giáo tại chùa Minh Đạo - Ảnh: Đăng Huy
Không gian sách Phật giáo tại chùa Minh Đạo - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng, nhiều chùa tại TP.HCM đã thông báo hủy chương trình lễ đón giao thừa, khóa lễ cầu nguyện đông người.

Tại chùa Minh Đạo (đường Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM), chư Tăng đã phục dựng nhiều tiểu cảnh Tết quê trong khuôn viên chùa phố nhằm tạo không khí Tết quê thấm đẫm trong ký ức của mỗi người xa quê.

Tuy nhiên, với diễn biến mới dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng phức tạp như hiện nay tại TP.HCM, nhà chùa mong Phật tử đến chùa tham quan nhưng phải thứ tự "giãn cách", bắt buộc phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi đến chùa, không tập trung đông người.

Chùm ảnh không gian Tết quê ở chùa Minh Đạo:

Tết với hoa vạn thọ tại chùa Minh Đạo - Quận 3, TP.HCM - Ảnh: Đăng Huy

Tết với hoa vạn thọ tại chùa Minh Đạo - Quận 3, TP.HCM - Ảnh: Đăng Huy

Tái hiện không gian Tết quê trong khuôn viên chùa Minh Đạo - Ảnh: Đăng Huy

Tái hiện không gian Tết quê trong khuôn viên chùa Minh Đạo - Ảnh: Đăng Huy

Vào chùa không quên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn - Ảnh: H.Diệu

Vào chùa không quên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn - Ảnh: H.Diệu

Một góc nhỏ an nhiên cho mọi người thưởng lãm - Ảnh: Đăng Huy

Một góc nhỏ an nhiên cho mọi người thưởng lãm - Ảnh: Đăng Huy

Tết quê xuân Tân Sửu rực rỡ tươi vui - Ảnh: Đăng Huy

Tết quê xuân Tân Sửu rực rỡ tươi vui - Ảnh: Đăng Huy

Hình ảnh thuyền hoa, cây trái Tết vượt sông về nhà - Ảnh: Đăng Huy

Hình ảnh thuyền hoa, cây trái Tết vượt sông về nhà - Ảnh: Đăng Huy

Với chất liệu thân thuộc với mỗi người - Ảnh: Đăng Huy

Với chất liệu thân thuộc với mỗi người - Ảnh: Đăng Huy

Gợi nhớ ký ức - năm một ngàn chín trăm hồi đó... - Ảnh: Đăng Huy

Gợi nhớ ký ức - năm một ngàn chín trăm hồi đó... - Ảnh: Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Viết từ Hoa Kỳ] Những bước chân chạm đến trái tim người Mỹ

[Viết từ Hoa Kỳ] Những bước chân chạm đến trái tim người Mỹ

GNO - Đến hôm nay (20-1-2026), sau hơn 87 ngày bộ hành, bước chân của các vị Tăng truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) gồm các quốc gia khác nhau và chú chó Aloka đã chạm đến hàng triệu trái tim người Mỹ, làm vỡ òa cảm xúc, nhiều người rơi nước mắt hạnh phúc...

Thông tin hàng ngày