Tại sao lục trai không có ngày mùng một?

GN - HỎI: Tại sao lục trai (các ngày mùng 8, 14, 15 và 23, 29, 30 âm lịch) không có ngày mùng 1? Vậy tôi ăn chay 6 ngày gồm các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 23, 30 có được không?

(HOÀNG OANH, tho_ngh…@yahoo.com)

anhanchay 2.jpg


Ăn chay thanh tịnh - Ảnh minh họa

ĐÁP: Bạn Hoàng Oanh thân mến!

Theo lịch Ấn Độ xưa, mỗi tháng âm lịch (hiện nay) được chia thành hai: Tháng bạch nguyệt (trăng sáng dần) gồm 15 ngày từ mùng 1 đến 15. Tháng hắc nguyệt (trăng tối dần) gồm 15 ngày (nếu tháng thiếu 14 ngày) từ 16 đến 30 (hoặc 29).

Ngày lục trai sở dĩ không có mùng 1 mà bao gồm mùng 8, 14, 15 và 23, 29, 30 (tháng thiếu là 23, 28, 29) là vì đó là những ngày ‘chư thiên hội họp’. Kinh Tứ thiên vương ghi: Vào những ngày trai kể trên, chư Thiên tuần thú nhơn gian xem xét người thiện ác trong thế gian. Thấy người làm thiện thì chư Thiên ủng hộ. Vì thế, vào những ngày này cần phát tâm trì giới, tu phước.

Bạn ăn chay vào các ngày 1, 8, 14, 15, 23, 30 tuy không đúng với ngày lục trai (vì thêm mùng 1, bớt ngày 29) nhưng về ý nghĩa tu tập thì rất tốt. Chữ trai trong lục trai không chỉ là ăn chay mà có nghĩa thân tâm thanh tịnh, bao hàm cả ăn chay, thọ giới, tạo phước, tu tập tịnh hóa ba nghiệp thân khẩu ý. Thực hành được như vậy thì tội diệt phước sinh, căn lành tăng trưởng, vạn sự cát tường.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày