Tặng 1.000 phần quà Tết cho đồng bào tỉnh Đắc Lắc

(GNO-Đắc Lắc): Trong hai ngày 10, 12-1, Ban TTXH TƯ đã kết hợp với nhiều chư tôn đức Tăng Ni đến thăm và tặng quà Tết cho đồng bào nghèo.
IMG_0788.JPG
NS TN Huệ Từ, Phó Ban TTXH T.Ư tặng quà Tết
cho vùng kinh tế mới - Ảnh: Ngọc Thanh

Ban TTXH T.Ư đã kết hợp với: HT.Thích Nh ư Niệm, NT TN.Tịnh Nguyện, NT TN.Như Ngộ, Ni sư TN.Như Xuân , NS .Lưu Phong, NS.TN Như Giác , NS TN.Huệ Tuyến, nhóm Phật tử Dương n Lâm … đã đến huyện Ea Soup và huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc) tặng 1.000 phần quà Tết cho người nghèo.

Đoàn I do NS TN.Huệ Từ dẫn đầu đã đến xã Ia Yalop, huyện Ea Soup tặng 600 phần quà cho đồng bào vùng kinh tế mới của các huyện Ba Tri, Giồng Trôm (Bến Tre). Quà gồm thực phẩm, quần áo, tiền mặt, trị giá 435.000 đồng/ phần.

Đoàn II do NS TN.Như Giác, chùa Bảo Vân (Q.Bình Thạnh) dẫn đầu đã đến xã Enuol, huyện Buôn Đôn tặng 400 phần quà Tết gồm thực phẩm, quần áo…cho 400 gia đình dân tộc khó khăn.

Ngoài ra, CLB Doanh nhân SIYB cũng đã đến chùa Bảo Thắng ủng hộ 100 phần quà cho các cháu cô nhi.

IMG_0789.JPG

NS TN.Như Xuân, chùa Từ Nghiêm tặng quà Tết cho đồng bào- Ảnh: Ngọc Thanh

IMG_0793.JPG

Mang xuân về vùng cao là ưu tiên của NS TN.Huệ Từ- Ảnh: Ngọc Thanh

Tổng trị giá 375 triệu đồng do chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp ủng hộ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, chư tôn đức: HT.Thích Thanh Hùng, chùa Phổ Quang ( Q.Phú Nh uận), HT.Thích Nh ư Niệm, Trưởng Ban TTXH THPG TP; NS TN.Từ Nhẫn, chùa Phước Viên; NS TN.Như Thảo, chùa Pháp Võ; chùa Diệu Giác, Phật tử Diệu Âm- Quảng Thiện đã gởi về ủng hộ cho Ban TTXH T.Ư. Số tiền này Ban TTXH T.Ư đã mua 600 thùng mì gởi cho NS TN.Nhật Khương để Ban TTXH PG tỉnh Bình Phước giúp quà Tết cho bà con người dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày