Tăng Ni Phật giáo Q.1 chính thức mãn hạ

GNO - BTS GHPGVN Q.1 chiều nay, 11-8 đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp bế giảng khóa an cư cho chư Tăng Ni trên địa bàn, tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM).

0A164872-4D7F-4BC6-80CD-A5642187D306.jpeg
Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Thanh Sơn, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Chứng minh BTS Phật giáo Q.1, Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư; TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS Phật giáo Q.1 cùng các chư tôn đức Tăng Ni hành giả; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM; ông Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng ban Tôn giáo MTTQVN TP.HCM; bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch UBMTTQVN Q.1; cùng đại diện các phòng, ban trên địa bàn quận.

Khai mạc buổi lễ, HT.Thích Thanh Sơn đã gửi lời tri ân đến chư tôn đức BTS TP, cùng đồng bào Phật tử và chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ tịnh tài cho các hành giả yên tâm tu học, trong mùa an cư vừa qua.

412A1A75-0763-4F73-8EA6-DBE4C2659040.jpeg
HT.Thích Thanh Sơn phát biểu khai mạc

Năm nay tại quận 1 có ba điểm an cư gồm tổ đình Vạn Thọ, chùa Pháp Bửu và chùa Linh Sơn; 3 tháng hạ, chư hành giả đã nghiêm trì kinh, luật suốt 6 thời khóa mỗi ngày, thực hiện bố-tát 2 kỳ hằng tháng, tại các trường hạ còn đón tiếp đoàn đại diện các BTS quận, huyện trên địa bàn TP tới thăm và sách tấn các hành giả an cư.

Đồng thời, BTS cũng tổ chức nhiều hoạt động Phật sự khác như cúng dường các trường hạ tại TP, trao đổi chuyên đề nhằm giúp hành giả an cư và Phật tử có thêm kiến thức để thuận duyên trong công tác Phật sự.

Ngoài ra, trong dịp an cư năm nay, BTS Phật giáo Q.1 cũng đã vận động và dành 800 phần quà sẽ trao nhân dịp Vu lan. Đồng thời, các tự viện trên địa bàn quận cũng tích cực tham gia quyên góp, hỗ trợ cho Quỹ vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo quê hương, cùng các Quỹ học bổng dành cho các trẻ em nghèo, người già neo đơn và các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận.


2FFD8AB0-35A0-426D-A71E-25DC4280B13F.jpeg
Ban Tôn giáo TP tặng lẵng hoa chúc mừng

C793AF4D-55C6-40F7-90CF-A6243BFE84A2.jpeg
Đại diện chư hành giả an cư dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức

7BFF824E-6DF6-4708-A82B-21EE1A50BEC8.jpeg
HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ

Khép lại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tánh đã tán thán sự nỗ lực của các hành giả suốt mùa an cư qua. Hòa thượng cũng nhắn nhủ đến chư hành giả sau khi kết thúc khóa an cư, cần tiếp tục gìn giữ giới đức và nếp sống theo truyền thống mà Đức Phật đã trao dạy, ngày càng thúc liễm thân tâm, đầy đủ oai nghi, để vững bước trên con đường tu học đạo pháp.


Giao Hảo

Ảnh: Minh Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày