Tăng Ni, Phật tử tỉnh Quảng Trị tiếp tục gửi đạo tình vào TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 10-8, chuyến xe nghĩa tình Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã chở 15 tấn lương thực, thực phẩm về phương Nam để hỗ trợ người dân ở vùng tâm dịch.

Được biết, nhiều ngày qua, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị kêu gọi và cùng các chùa trong tỉnh vận động, quyên góp lương thực, thực phẩm để gửi vào miền Nam hỗ trợ.

Chùa Cam Lộ - điểm tiếp nhận hàng nông sản, lương thực, thực phẩm

Chùa Cam Lộ - điểm tiếp nhận hàng nông sản, lương thực, thực phẩm

Ni Trưởng Thích nữ Thông Mẫn, Trưởng phân ban Ni giới Quảng Trị cho biết đã phát động các chùa gói bánh đòn với hơn 5 tấn nếp. Những nồi bánh đỏ rực lửa cháy suốt ngày đêm để kịp gửi đi.

Theo sự sắp xếp, 15 tấn nông sản, lương thực, thực phẩm được tập kết tại chùa Cam Lộ (thị trấn Cam Lộ) để đóng gói cẩn thận và vận chuyển lên xe.

Chư Tăng chùa Cam Lộ tích cực vận chuyển hàng hóa lên xe

Chư Tăng chùa Cam Lộ tích cực vận chuyển hàng hóa lên xe

Trước đó, Phật giáo tỉnh Quảng Trị cũng đã xuất phát thành công 2 chuyến xe thiện nguyện vận chuyển 35 tấn lương thực về phương Nam, góp phần kết nối yêu thương, chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày