Tăng Ni sinh Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tham gia trồng cây xanh

Lễ ra quân trồng cây xanh trên tuyến đường kênh 3, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM
Lễ ra quân trồng cây xanh trên tuyến đường kênh 3, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-7, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Cơ sở II đã phối hợp cùng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới X.Lê Minh Xuân và Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao H.Bình Chánh tổ chức trồng cây xanh trên tuyến đường kênh 3, ấp 1 của xã.
Tăng sinh học viện tham gia trồng cây

Tăng sinh học viện tham gia trồng cây

Buổi trồng cây có sự tham gia của Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; bà Ngô Thị Ngọc Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Minh Xuân; bà Nguyễn Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới xã Lê Minh Xuân; Tăng Ni sinh tại học viện và các em học sinh Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao H.Bình Chánh.

Tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường

Tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường

Được biết trong những năm qua, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Cơ sở II và chùa Thanh Tâm đã cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm chung tay xây dựng đất nước ngày một xanh, sạch, đẹp.

Dịp này, Học viện đã hỗ trợ 30 cây xanh và hoa cùng phân bón,... với tổng trị giá là 25 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày