Tặng quà tại chùa Từ Hạnh, bàn giao 2 nhà tình thương

GNO - Sáng 17-6, TT.Thích Chơn Tịnh đã hướng dẫn các Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM) đến thăm tặng quà cho các cháu cô nhi.

103507881_1735647026587483_8051544684848830455_o.jpg

Trao quà đến các cô nhi được nuôi dưỡng tại chùa Từ Hạnh

Đoàn đã tặng quà và tiền mặt cho 102 cháu cô nhi cùng 64 người già neo đơn tại chùa Từ Hạnh (Q.Bình Tân, TP.HCM). Mỗi cụ già 100 ngàn đồng tiền mặt và một túi quà và ủng hộ đến chùa 10 triệu đồng để góp phần nuôi dạy các cháu. Quà và tiền mặt do Phật tử phát tâm ủng hộ.

Dịp này, các Phật tử: Diệu Kim, Liên Định, Diệu Ngọc và Diệu Hội đã cúng dường tịnh tài hỗ trợ trường hạ chùa Từ Hạnh.

Ph.V


* Ngày 17-6, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu giao thông tên gọi Hữu Duyên tại ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao (Kiên Giang).
Tang qua va nha.jpg

Tổ chức Nghĩa Tình Quê Hương bàn giao nhà, tặng quà đến gia đình khó khăn

Cây cầu được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, kinh phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại chính quyền và nhân dân địa phương đối ứng.

Dự kiến, cây cầu giao thông trên sẽ được thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 9-2020.

Dịp này, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương còn trao tặng 2 căn nhà tình thương; trao 2 phần quà đến 2 hộ nghèo, neo đơn, không nơi nương tựa và tặng nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày