Tập đoàn Vingroup bàn giao căn nhà hiến cúng chùa Đại Giác (phường Phú Nhuận, TP.HCM)

Đại diện Tập đoàn Vingroup trao bảng hiến cúng, bàn giao căn nhà cho chùa Đại Giác (phường Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Đại diện Tập đoàn Vingroup trao bảng hiến cúng, bàn giao căn nhà cho chùa Đại Giác (phường Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-8, tại chùa Đại Giác (phường Phú Nhuận, TP.HCM), Tập đoàn Vingroup đã bàn giao căn nhà số 114 Nguyễn Văn Trỗi để hiến cúng cho chùa, góp phần mở rộng không gian sinh hoạt, tu tập cho chư Tăng và Phật tử.
Chùa Đại Giác và căn nhà số 114 liền kề nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi
Chùa Đại Giác và căn nhà số 114 liền kề nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi

Căn nhà số 114 Nguyễn Văn Trỗi có diện tích 31,5 m², nằm liền kề khuôn viên chùa Đại Giác và được Tập đoàn Vingroup bàn giao để hiến cúng cho chùa.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Minh Kính, trụ trì chùa Đại Giác; chư Tăng, Phật tử trường hạ tập trung chùa Đại Giác cùng đại diện Tập đoàn Vingroup.

Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu

Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Phong ghi nhận sự đồng hành thiết thực và bền bỉ của Tập đoàn Vingroup đối với các hoạt động Phật sự và cộng đồng trong nhiều năm qua. Thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhiều ngôi Tam bảo cũng như các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, Vingroup đã góp phần tạo thêm những giá trị tốt đẹp cho đời sống xã hội, đồng thời chung tay tạo điều kiện để Phật pháp và Chánh pháp được lan tỏa.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, việc Vingroup hiến cúng căn nhà số 114 Nguyễn Văn Trỗi cho chùa Đại Giác tiếp tục thể hiện tinh thần sẻ chia bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Căn nhà sẽ góp phần tạo sự thống nhất về không gian, làm đẹp cảnh quan đô thị, đồng thời mở rộng diện tích để chư Tăng, Phật tử có thêm nơi sinh hoạt và tu tập.

Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện

Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện

Dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Kính, chư Tăng, Phật tử và đại diện Tập đoàn Vingroup đã dâng hương, thực hiện nghi thức tụng kinh, cầu nguyện đất nước thịnh vượng, nhân dân an lạc.

Chùa Đại Giác tọa lạc tại số 112 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM, có vị trí mặt tiền giáp 3 con đường Nguyễn Văn Trỗi, Trương Quốc Dung và Nguyễn Trọng Tuyển. Chùa gắn liền với đời sống tín ngưỡng và tinh thần gắn kết của cộng đồng Phật tử miền Bắc vào sinh sống tại miền Nam sau năm 1954.

Chùa Đại Giác được khởi lập vào năm 1958 do cộng đồng Phật tử Bắc Việt tại Sài Gòn chung tay xây dựng. Năm 1963, Hòa thượng Thích Thiện Huê được cung thỉnh về đảm nhiệm Phật sự tại chùa Đại Giác, chuyên tâm thực hành pháp môn trì niệm danh hiệu Phật, xiển dương pháp môn Tịnh độ tại miền Đông Nam Bộ.

Năm 2004, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Kính đảm nhiệm trụ trì chùa Đại Giác. Thượng tọa tiếp nối và xiển dương pháp môn trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, Phật Dược Sư. Từ năm 2013, chùa Đại Giác chính thức trở thành trường hạ tập trung dành cho chư Tăng trên địa bàn Q.Phú Nhuận (cũ) và duy trì đến nay.

Bên cạnh đó, chùa Đại Giác cũng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, Hội thiện nguyện “Hạt giống từ bi” tổ chức nhiều chuyến trao quà tại các vùng sâu, vùng xa, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đại Giác tọa lạc tại số 112 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM

Chùa Đại Giác tọa lạc tại số 112 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày