“Tết yêu thương- Xuân Tân Sửu 2021”: Hành trình góp nụ cười họa nên mùa xuân

Trao quà Tết yêu thương - Xuân Tân Sửu 2021 đến đồng bào xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cao
Trao quà Tết yêu thương - Xuân Tân Sửu 2021 đến đồng bào xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cao
0:00 / 0:00
0:00
GN - Nếu chỉ gọi hoạt động từ thiện là phương cách san sẻ và trao tặng thứ gì đó đến người khác thì có lẽ chưa đủ.

Trong chuyến đi thiện nguyện cùng đoàn Phật giáo Trung ương, đưa “Tết yêu thương xuân Tân Sửu 2021” đến với bà con nghèo các tỉnh phía Bắc, kéo dài từ ngày 21 – 28-1 vừa qua, tôi đã nhận thấy mình mới là người may mắn được nhận - một “chất liệu” để họa nên mùa xuân trong lòng mình.

Cứ vào độ gần Tết Nguyên đán, nhiều năm qua, những chuyến xe chở đoàn thiện nguyện do TT.Thích Thanh Phong - Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM - làm trưởng đoàn, lại nao nức lăn bánh hướng về các tỉnh phía Bắc.

Tháp tùng đoàn năm nay còn có nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các doanh nghiệp như Ngân hàng NCB, Công ty cổ phần viễn thông Sài Gòn… và đặc biệt là sự hỗ trợ thiết thực của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhóm từ thiện Sharing.

Trong chuyến từ thiện của đoàn năm nay, với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau, đoàn đã dành nhiều phần quà ý nghĩa, bao gồm gạo, mì, mùng, chăn bông v.v… và một phần tịnh tài, chung tay cùng các mạnh thường quân, hỗ trợ bà con chuẩn bị cho một mùa “Tết yêu thương xuân Tân Sửu 2021” đầy đủ, ấm no hơn.

Những phần quà đặc biệt này được đoàn trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nặng, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ có người bị bệnh nặng điều trị dài ngày, hộ người dân tộc… tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Còn nhớ, ngày đầu tiên khởi hành, khi đoàn trao quà tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người viết đặc biệt xúc động khi bất chợt bắt gặp những nụ cười trên gương mặt đầy vết thời gian của các cụ già hiện rõ trước ống kính máy ảnh.

Sau cú bấm máy vội vã, tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ấy, từ phía đối diện, một cụ ông dang tay, ra hiệu bảo tôi tiến lại gần. Trong thân hình mảnh khảnh, vòng tay run rẩy, cụ vừa giữ chặt chiếc chăn bông mới nhận từ đoàn, vừa cố gắng ôm trọn lấy tôi. Và, nước mắt chan đầy trong nụ cười ấy, bên chiếc xe lăn của mình, cụ bập bẹ nói lời cảm ơn bằng tiếng Kinh...

Tiếng gió thổi rít, lạnh buốt của những ngày cuối đông ở miền Bắc, dường như không ngăn được tiếng nấc của cụ. Qua một “thông dịch viên” là người chạy xe ôm, chuyên nhận hỗ trợ các cụ già neo đơn hay người khuyết tật đi nhận quà, tôi được biết, nhiều cụ ở đây là người đồng bào, sống trong các bản làng, thường cách khá xa nơi đoàn trao quà Tết.

“Năm nào đoàn đến thăm và tặng quà, các cụ đều được chính quyền địa phương cũng như Phật giáo huyện nhà tạo điều kiện để đến nhận. Những phần quà các cụ mang về, xem ai trong làng còn thiếu sẽ chia lại cho họ, các cụ đến đây vì muốn được gặp sư thầy, nhìn thấy Phật, được trao đổi và bắt tay cùng mọi người của đoàn là chính”, một cụ ông chia sẻ.

Lời nói đó khiến người viết bất giác nhận ra sự xuất hiện của đoàn, lời thăm hỏi của những vị thầy - những màu áo nâu đất giản dị không phân biệt, của những người chung tay truyền trao những phần quà và cả của người cầm máy ghi lại khoảnh khắc như tôi, đều mang đến một ý nghĩa hết sức đặc biệt cho họ. Đó không chỉ là sự san sẻ về nhu yếu phẩm vật chất, mà còn là sự khích lệ động viên thực tiễn nhất, an ủi cho tâm hồn vốn chịu nhiều thiếu hụt, thậm chí thương tổn nơi họ.

Thời tiết ngày hôm đó dường như cũng bắt đầu ấm lên dần sau cuộc trò chuyện của đoàn với các cụ, hay bởi hơi ấm từ những trái tim hồ như được truyền sang nhau sau mỗi cái ôm, cái bắt tay đầy chất phác và chân tình.

Rời Thái Nguyên, chuyến xe “Tết yêu thương xuân Tân Sửu 2021” của đoàn Giáo hội Trung ương - Ban Từ thiện Phật giáo TP.HCM tiếp tục lăn bánh đến vùng cao Tây Bắc. Đoàn dừng chân tại các xã Minh Sơn và Lạc Nông, thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Sau đó lần lượt đi đến các xã Y Tý và Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; xã Tả Lèng, Nùng Nàng và Sùng Phài, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tại những nơi này, tuy đoàn chúng tôi có mặt từ khá sớm, song đã thấy quanh đó những hàng dài, đông đảo bà con ngồi ngay ngắn, có lẽ đã xuất phát từ tinh mơ, có khi lại phải vượt 1-2 quả đồi để đến được điểm phát, chờ nhận quà.

Ở vùng cao Tây Bắc, khí hậu có phần khắc nghiệt hơn. Từng đợt không khí rét buốt kèm theo những khối sương mù dày đặc, phủ kín, không chỉ khiến đường đi trở nên trắc trở, mà nhiều đứa trẻ tại đây, làn da non cũng bị bỏng lạnh nứt nẻ đỏ rực. Thế nhưng, bỏ bên ngoài những vất vả, trở ngại của thời tiết, đường đi…, tiếng vỗ tay chào mừng đoàn từ những người dân nơi bản làng còn đầy vẻ hoang sơ này, vẫn đầy ắp sự nồng hậu và hào sảng, không khỏi khiến chúng tôi bồi hồi, xúc động.

Hiểu được tình cảm cũng như mong mỏi và nỗi vất vả của người dân các thôn xã nơi đây, đặc biệt là trong mùa giá rét, thiên tai và dịch bệnh đang hoành hành, bên cạnh những phần quà thiết thực, Thượng tọa trưởng đoàn cũng đã dành nhiều sự quan tâm, lời thăm hỏi, động viên và khích lệ bà con nghèo cùng vượt qua khó khăn.

Tại nhiều nơi có địa thế hiểm trở, theo phân công của Thượng tọa, đoàn cũng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và Phật giáo sở tại, hỗ trợ vận chuyển, trao quà đến tận các gia đình, cá nhân từng hộ, chung tay lan tỏa thông điệp “Tết yêu thương xuân Tân Sửu 2021”, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chiều tà, đoàn từ thiện di chuyển đến Điện Biên, chuẩn bị cho chuyến phát quà tại Điện Biên và tại các tỉnh Sơn La, Hưng Yên những ngày kế đó. Gió núi lạnh hun hút. Bao mệt nhọc sau một chuyến hành trình dài băng đèo vượt núi của đoàn dường như tan biến khi gặp những người dân chất phác, lam lũ và ánh mắt vô tư của các em nhỏ vùng cao.

Có thể giữa chúng tôi và một số bà con đồng bào vùng Tây Bắc còn nhiều cách biệt về ngôn ngữ, song dường như ai cũng hiểu được nhau, tình thương từ đó được truyền trao qua giao cảm từ đôi mắt trìu mến, từ những cái bắt tay hồ hởi và những nụ cười hào sảng giữa núi rừng.

Chuyến hành trình kéo dài tám ngày của đoàn đi qua bảy tỉnh, bao gồm: Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên. Xuyên suốt chuyến hành trình, đoàn đã trao tặng được hơn 5.000 phần quà đến tận tay bà con nghèo vùng cao, vùng sâu, vùng xa các tỉnh phía Bắc nước nhà.

Tuy buộc phải dừng chân và kết thúc sớm 1/2 hành trình tại Hưng Yên, do ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ ba ở Việt Nam mới đây, song những phần quà còn lại vẫn sẽ được chuyển đến chính quyền địa phương, kết hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo sở tại, tiếp tục được trao đến cho bà con như kế hoạch 10.000 phần quà, với tổng giá trị của cả chương trình năm nay khoảng 14 tỷ đồng.

Trao đổi với Giác Ngộ, TT.Thích Thanh Phong cho biết: “Các phần quà dự kiến trao tay bà con tại các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hậu Giang, TP.HCM, Sóc Trăng… vẫn sẽ được chuyển đến từng địa phương. Thông qua chính quyền địa phương và đại diện Phật giáo tỉnh thành này, số lượng các phần quà vẫn đảm bảo được trao đến bà con trước thềm Tết Tân Sửu 2021”.

Bài và ảnh: Du Mục

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày