Thái Bình: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni nhân Đại lễ Phật đản

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân chúc mừng Phật đản đến Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Dục
Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân chúc mừng Phật đản đến Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Dục
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-5, các phái đoàn lãnh đạo của tỉnh Thái Bình đã đến thăm một số cơ sở Phật giáo ở huyện Kiến Xương, Vũ Thư, TP.Thái Bình, chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Tại các buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, Tăng Ni, tín đồ, Phật tử đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các địa phương đã hướng dẫn, vận động các Tăng Ni, tín đồ Phật tử, các cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; Dừng triệt để mọi hoạt động lễ nghi tôn giáo tập trung đông người; Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương.

Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Đại Bi nhân Phật đản Phật lịch 2565
Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cho Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Đại Bi nhân Phật đản Phật lịch 2565

Thay mặt chư tôn đức Tăng Ni, đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các địa phương đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; Ban Trị sự và trụ trì các chùa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”; Tuyên truyền, vận động Tăng Ni, tín đồ Phật tử hăng hái tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày