Thái Lan: Hàng nghìn người Thái tưởng nhớ ngài Luang Ta Maha Bua

Giác Ngộ - Dòng người tấp nập tiến về chùa Pabaantad, thuộc phía Bắc Thái Lan, để bày tỏ lòng tôn kính đối với ngài Phra Dharmawisuthimongkol, một vị Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch vào ngày 31-1 ở tuổi 97.
wwtn.jpg

Ngài Phra Dharmawisuthimongkol là một vị tu sĩ lão luyện về thiền định và là một tấm gương sáng ngời về đức hạnh. Chính vì thế mà trong cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng năm 1997 ở Thái Lan, ngài đã có thể kêu gọi tín đồ Phật tử trong và ngoài nước đóng góp được hơn 10 tỷ đô-la, và 12 tấn vàng cho Ngân hàng Thái Lan để khôi phục nền kinh tế nước nhà. Nhục thân của ngài sẽ được hỏa táng vào ngày 5-3 tại chùa Pabaantad dưới sự hiện diện và chủ trì của Hoàng hậu Sirikit.

Ngài Phra Dharmawisuthimongkol, còn được nhiều người biết đến với tên Luang Ta Maha Bua Yan-na Sumpanno, được sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có ở phía Đông nam tỉnh Udon Thani. Ngài xuất gia năm 1934 lúc ngài được 20 tuổi. Lúc đầu ngài chỉ nghĩ là sẽ xuất gia trong một thời gian ngắn để thỏa mãn lòng mong ước của gia đình, nhưng sau đó thì thầy Phra Arjarn Mun Puritatto đã làm thay đổi cuộc đời của ngài Dharmawisuthimongkol, khiến ngài phát nguyện xuất gia tu hành và phụng sự đạo pháp cho đến cuối đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày