Thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đại đức Thích Nguyên Thông tặng quà cho bà con nghèo tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đại đức Thích Nguyên Thông tặng quà cho bà con nghèo tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 24-4, Đại đức Thích Nguyên Thông, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN huyện Long Thành, trụ trì thiền tự Phước Quang (xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai) dẫn đoàn thăm và tặng quà cho bà con nghèo tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhân dịp lễ "Ra quân công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới nâng cao".

Đồng thời, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho các cá nhân đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Đại đức Thích Nguyên Thông đã trao tặng 50 phần quà gồm nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt, tổng giá trị các phần quà là 30 triệu đồng, nhằm hỗ trợ phần nào tinh thần bà con có thêm động lực vượt khó khăn trong cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Đại đức Thích Nguyên Thông cùng các mạnh thường quân đi thăm bé Phạm Ngọc Quỳnh Lam - 8 tháng tuổi đang mổ tim và ủng hộ 52 triệu đồng. Hoàn cảnh của bé rất khó khăn: cha đi bán nước mía trước cổng trường học Tân Hiệp, mẹ ở nhà chăm bé 3 tuổi và em, hiện gia đình vẫn đang ở nhà đi thuê tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành.

Đoàn cũng đã thăm và tặng 24.500.000 đồng và 1 chiếc xe lăn cho cụ bà Ung Thị Hóa - 91 tuổi đang bị bệnh phải nằm một chỗ đã 4 năm nay. Con trai cụ bị tâm thần, con gái thì đi rửa chén thuê để nuôi mẹ và em. Gia đình hiện đang ở nhà tình thương xã Tân Hiệp, huyện Long Thành.

Đại đức Thích Nguyên Thông thăm và tặng quà cho cụ bà Ung Thị Hóa

Đại đức Thích Nguyên Thông thăm và tặng quà cho cụ bà Ung Thị Hóa

Tổng giá trị các phần quà trao tặng cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đợt này là hơn 106 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày