Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Đại Bi

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa) vào tối mùng 8-4 ÂL.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Niệm Phật cầu gia hộ ảnh 1

Niệm Phật cầu gia hộ

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Thượng tọa Thích Tâm Đức tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 3

Thượng tọa Thích Tâm Đức tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Tâm Định tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ảnh 4

Thượng tọa Thích Tâm Định tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Chư tôn đức Tăng, Ni trong tỉnh về tham dự đại lễ ảnh 5

Chư tôn đức Tăng, Ni trong tỉnh về tham dự đại lễ

Đại biểu tham dự ảnh 6
Đại biểu tham dự
Đông đảo Phật tử và nhân dân về chùa Đại Bi tham dự Đại lễ Phật đản ảnh 7

Đông đảo Phật tử và nhân dân về chùa Đại Bi tham dự Đại lễ Phật đản

Chư tôn đức và đại biểu thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống ảnh 8

Chư tôn đức và đại biểu thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống

Thả bóng bay cầu nguyện đất nước thái bình, muôn dân an lạc, Phật sự viên thành ảnh 9

Thả bóng bay cầu nguyện đất nước thái bình, muôn dân an lạc, Phật sự viên thành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên

GNO - Tôi có người chị là Phật tử năm nay cũng khá nhiều tuổi, lập gia đình đã lâu nhưng vẫn chưa sinh con. Tôi hỏi thì chị nói lấp lửng rằng: “Chưa muốn, hoặc cứ từ từ, đợi kiếp sau cũng được, hay con cái cũng là nợ duyên, chắc tại không mắc nợ đường con cái nên không thấy ham thích con cho lắm”...
Đêm trăng thu

Đêm trăng thu

GNO - Chùa nghèo, mái lợp tôn, hệ thống tượng thờ cũng ít và khá đơn giản, nhưng vẫn mang lại một cảm giác ấm cúng khi ghé thăm. Tài sản lớn nhất của chùa có lẽ là cây bồ-đề cổ thụ, dễ chừng 5 - 6 người ôm không hết.

Thông tin hàng ngày