Thanh Hóa: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm, chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa Vũ Thị Hương
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa Vũ Thị Hương
GNO - Chiều 12-6, tại trụ sở Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có buổi gặp mặt và chúc mừng bà Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh dẫn đầu đoàn; cùng đi có chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự.

Bà Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; ông Hồ Việt Anh, Trưởng phòng Tôn giáo và Tín ngưỡng; cùng các thành viên trực thuộc đón tiếp đoàn.

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu
Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu

Tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Tâm Định đã chúc mừng bà Vũ Thị Hương trên cương vị mới. Thượng tọa tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm công tác và sự am hiểu sâu sắc về công tác tôn giáo - dân tộc, bà sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển bền vững trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Dân tộc - Tôn giáo, bà Vũ Thị Hương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và những lời chúc tốt đẹp từ Ban Trị Phật giáo tỉnh. Bà cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Phật giáo trong đời sống tinh thần xã hội, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Sở và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trước đó, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã đến và chúc mừng Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mênh mông nước lũ tràn về - Ảnh: N.L

Lũ tháng Năm

GNO - Tháng Năm tưởng chừng chỉ có tiếng ve râm ran với cái nắng chang chang làm cháy cả mặt đường quê, cái mùi mạ mới gieo thơm đến nao lòng. Ấy thế mà, tháng Năm năm nay lại về rất khác, chỉ có những ngày mưa triền miên, nước cuồn cuộn chảy xiết, như muốn gột rửa cả vùng quê đã quá chừng khốn khó.

Thông tin hàng ngày